Câu chuyện cảm động phía sau hình ảnh bé gái lớp 4 địu em đến trường ở Lai Châu

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ tư, 27/01/2021 13:11 (GMT +7)
Dù mới học lớp 4 nhưng hàng ngày bé gái phải địu em đến lớp để bố mẹ đi làm nương. Hình ảnh chị ngồi học, em nằm ngủ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của một bé gái học lớp 4 tại trưởng Tiểu học Sà Dề Phìn (huyện Sìn Hồ, Lai Châu). Bé gái này đi học nhưng phải mang cả em đến trường, trong khi cô chị ngồi học bài thì cô em gái nằm ngủ ngon lành trên ghế.

Câu chuyện của bé gái lớp 4 địu em đến trường ở Lai Châu đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Câu chuyện của bé gái lớp 4 địu em đến trường ở Lai Châu đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Câu chuyện được chia sẻ cụ thể như sau:

"Nước mắt em không ngừng rơi. Bình thường em cũng lạnh lùng lắm ý nhưng không hiểu sao em lại rơi lệ trước bé con này. Thương con vô cùng. Chị mới học lớp 4 đã phải địu em đến lớp để mẹ đi làm nương, đứa em mới chập chững biết đi lại khát sữa mẹ khóc cả chiều.

Cô chả có gì ngoài gói bột đậu đành pha cho con ăn. Ơn giời ăn no rồi bé cũng lăn ra ngủ. Em vẫn và luôn luôn xin đồ từ thiện cho các bé, các anh chị cho gì em cũng nhận miễn sao các bé được mặc ấm, ăn no".

Do bố mẹ phải đi làm rẫy, không có ai trông em nên Cơ địu em đến lớp.
Do bố mẹ phải đi làm rẫy, không có ai trông em nên Cơ địu em đến lớp.

Sau khi bất ngờ được cộng đồng mạng quan tâm, cô Ma Thị Minh (giáo viên trường Tiểu học Sà Dề Phìn) - người đăng tải câu chuyện trên đã có những chia sẻ rõ hơn về hoàn cảnh của bé gái. Được biết, cô bé địu em đến lớp là Giàng Thị Cở, hiện đang học lớp 4. Em gái của Cở mới chập chững biết đi.

Cô giáo cho biết bản thân rất thương cảm với hoàn cảnh của em Giàng Thị Cở. Nhà Cở có tất cả 10 thành viên lại thuộc diện hộ nghèo. Hàng ngày bố mẹ phải đi làm nương rẫy ở xa nên không có ai trông em. Cở đành phải cho em đến chung lớp với mình, vừa ngồi học vừa trông em.

Cô em sau khi được cô giáo cho ăn bột đậu đã lăn ra ngủ.
Cô em sau khi được cô giáo cho ăn bột đậu đã lăn ra ngủ.

Cô Minh tâm sự, "Bình thường các bạn khác còn có đồ ăn mang đi, nhưng mấy ngày qua mỗi lần địu em lên lớp học hai chị em chẳng có gì mang đi để ăn. Ngồi trong lớp con khát sữa cứ khóc suốt, may lúc đó mình có gói bột đậu pha cho em ăn xong thì em lăn ra ngủ trên ghế".

Không chỉ có mình em Cở mà nhiều em học sinh khác đang theo học tại trường cũng có cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Chứng kiến nhiều em học sinh mang theo rau cải ăn qua bữa khiến cô Minh không khỏi xót xa. Hầu hết các em nhỏ vùng cao đều là các em gặp muôn vàn khó khăn về điều kiện học tập.

Khi chứng kiến hoàn cảnh của em Cơ và nhiều em học sinh khác, cô Minh không khỏi xúc động.
Khi chứng kiến hoàn cảnh của em Cơ và nhiều em học sinh khác, cô Minh không khỏi xúc động.

Tuy nhiên, các em không vì thế mà chán nản, bỏ học, các em vẫn hàng ngày hăng say đến trường. Mong ước của các em có thể chưa hình thành rõ nhưng khi được tiếp cận với con chữ, ai cũng muốn thay đổi số phận để không vất vả như bố mẹ.

Câu chuyện cốc sữa đậu nành đổ và cách dạy con tuyệt vời của người mẹ Câu chuyện tình cổ tích đời thật của cặp đôi từ năm 3 tuổi đã có nụ hôn đầu Bé gái 11 tuổi phải sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày vì lý do đáng thương Mới 3 tuổi, bé gái sở hữu tủ quần áo hàng hiệu hơn 600 triệu đồng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp