Chàng trai da màu lớn lên từ chiếc lều nát bước vào Harvard

Én Đăng lúc: Thứ bảy, 14/11/2020 16:55 (GMT +7)
Desmond Jumbam cho biết, vào Harvard chưa bao giờ là đích đến của đời anh. Harvard chỉ cách để cải thiện hệ thống y tế cho người dân nơi anh sống mà thôi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Cameroon – một quốc gia ở Trung phi, Desmond Jumbam, 27 tuổi, hiện là nhà tư vấn chính sách y tế của tổ chức Operation Smile. Anh tốt nghiệp ngành Khoa học sinh học của ĐH Taylor, có bằng thạc sĩ Khoa học về sức khỏe toàn cầu thuộc ĐH Notre Dame, từng có 3 năm là điều phối viên cho Trường Y Harvard.

“Người mẹ là người phụ nữ đơn thân. Bà đã phải làm đủ nghề từ lao công, thợ may, đầu bếp,… để có tiền cho tôi ăn học. Thậm chí, năm 2010, mẹ tôi phải vay một khoản tiền rất lớn để tôi sang Mỹ học. Nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ cho tôi đóng học phí 1 kỳ mà thôi”. Bài đăng “ngày ấy – bây giờ” của Desmond Jumbam đến nay đã có 2,5 triệu lượt thích và gần 250.000 lượt chia sẻ.

Desmond đã đưa ra lời khuyên với những người trẻ rằng: “Những ai có ước mơ lớn thì đều phải chuẩn bị tinh thần cho mọi nghịch cảnh không mong muốn”.

Tấm ảnh “ngày ấy – bây giờ” đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt thích và gần 250.000 lượt chia sẻ.
Tấm ảnh “ngày ấy – bây giờ” đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt thích và gần 250.000 lượt chia sẻ.

“Làm việc chăm chỉ và thông minh là rất quan trọng, nhất là những người lớn lên trong sự nghèo khó như tôi. Tôi càng phải chăm chỉ hơn rất nhiều. Một điều nữa cũng rất quan trọng, đó là chúng ta hãy chọn cách ở bên cạnh những người tin vào giấc mơ của bạn, luôn ủng hộ và truyền cảm hứng cho bạn” – Desmond chia sẻ.

Những năm qua, Desmond và mẹ của anh đã điều hành một tổ chức trợ giúp những phụ nữ mất thân nhân trong chiến tranh để họ có cuộc sống bớt khó khăn hơn.

Lý Tử Thất - cô gái nghèo trở thành Youtuber ẩm thực đình đám Trẻ em nghèo các nước bỏ học đi làm vì đại dịch Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp