Bị người yêu chối bỏ, cô gái liệt tay một mình nuôi con bằng chân

Hà Chi Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 10:37 (GMT +7)
Dù đôi tay bị liệt nhưng khi bất ngờ mang thai với bạn trai cũ. Tường Vy vẫn mạnh mẽ làm mẹ đơn thân và chăm sóc con bằng đôi chân của mình.

Phan Tường Vy, 26 tuổi, có ngoại hình rất xinh đẹp. Tuy nhiên, sau một trận ốm nặng lúc nhỏ, Tường Vy đã bị co giật và liệt đôi tay. Từ một cô bé năng động hoạt bát, cô trở thành người tật nguyền, sống ở bệnh viện nhi nhiều hơn ở nhà.

Một đoạn phóng sự phát trên VnExpress mới đây về Phan Tường Vy khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Tường Vy làm mẹ ở tuổi 25 sau khi mang thai ngoài ý muốn với bạn trai cũ. Mặc dù người đàn ông này khuyên cô nên bỏ thai, Tường Vy vẫn quyết định giữ em bé lại, tự nuôi con, vừa làm bố vừa làm mẹ. 

Với cơ thể tật nguyền, ai cũng nghĩ Tường Vy chăm sóc bản thân còn khó. Nhưng thực tế không phải vậy, sự mạnh mẽ, nỗ lực và lạc quan khiến cô không chỉ chăm lo tốt cho bản thân, tự kiếm tiền bằng công việc bán hàng online, nuôi con chu đáo, và hơn nữa luôn xinh đẹp và sành điệu.

Phan Tường Vy, 26 tuổi.
Phan Tường Vy, 26 tuổi.

Theo nội dung của đoạn phóng sự, thời điểm Tường Vy bị liệt đôi tay, gia đình cô lẫn chính cô không nghĩ cuộc sống trưởng thành của Tường Vy lại vui vẻ, an yên và đầy đủ như bây giờ. Có những lúc cả gia đình Tường Vy tưởng chừng như vô vọng khi không một bác sĩ chỉnh hình nào nhận ca bệnh của cô. Nhưng may mắn thay, một bác sĩ ở Nhật về đã nhận điều trị cho Vy. Tự biết rằng tiền bạc của cả gia đình đã mang đi để điều trị bệnh của mình, nên Vy cũng rất phối hợp điều trị và tập luyện. Đến nay, cho dù không khỏi hoàn toàn, nhưng tay của cô đã có thể cử động được phần nào sau nhiều lần phẫu thuật.

Bàn tay của cô đã bị co rút sau khi bị ốm hồi còn nhỏ.
Bàn tay của cô đã bị co rút sau khi bị ốm hồi còn nhỏ.

Nói về khả năng sinh hoạt bằng chân của mình, Vy cho biết khi biết tay mình bị liệt, cô như có phản xạ tự dùng chân để làm mọi việc như: rửa chén, nhặt đồ, dọn dẹp nhà, tắm rửa và cho em ăn… “Có nhiều cái không làm được, bực, có thể ném đồ. Nhưng mà rồi sẽ lượm lại, cố gắng làm cho đến khi được mới thôi” - Vy chia sẻ. Cứ như vậy, cô học cách mặc quần áo, trang điểm, sấy tóc bằng cách phối hợp tay chân.

Cô có thể làm việc nhà thuần thục.
Cô có thể làm việc nhà thuần thục.
Bị người yêu chối bỏ, cô gái liệt tay một mình nuôi con bằng chân - Ảnh 4
Bị người yêu chối bỏ, cô gái liệt tay một mình nuôi con bằng chân - Ảnh 5

Quãng thời gian khó khăn nhất đối với Tường Vy là khi 15, 16 tuổi. Lúc đó cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ, tự ti về tay của mình. Nhất là khi ra ngoài đường gặp con trai, cô khoanh tay để giấu tay đi và cúi đầu đi thẳng. Và cô cũng trở nên bi quan hơn: “Mai mốt mình làm gì đế kiếm ra tiền?”, “Không có mẹ ai nuôi mình?”, “Mình sống làm gì cho chật đất”… Những suy nghĩ tiêu cực như vậy vẫn đeo bám Tường Vy đến tận khi cô học đại học. Nhưng cô đã chọn cách trở nên mạnh mẽ, vì Vy biết rằng mình không giống những cô gái khác, nếu yếu đuối thì sẽ chịu thiệt.

Bị người yêu chối bỏ, cô gái liệt tay một mình nuôi con bằng chân - Ảnh 6

Công việc hiện tại của Tường Vy là làm livestream và bán hàng online. Từ công việc livestream này, cô đã gặp được bạn trai của mình. Sau khi chia tay, cô lại bất ngờ biết mình đã mang thai được 4 tháng, nhưng người bạn trai cũ đã khuyên cô bỏ đứa bé đi. 

Tường Vy hiện đang làm idol livestream và bán hàng online để kiếm sống.
Tường Vy hiện đang làm idol livestream và bán hàng online để kiếm sống.

Khi mình nhìn que hai vạch thì đã không có cảm xúc gì. Mình cứ nghĩ mình sẽ không có (thai) được vì cơ thể đã uống quá nhiều thuốc từ khi còn nhỏ”. Hạnh phúc vì khả năng làm mẹ của mình, Vy quyết định sẽ trở thành mẹ đơn thân. Cô có thể tự tay chăm sóc con mình - bé Suboi - giống như tất cả những bà mẹ bình thường khác: từ tắm rửa, thay tã đến đút cho con ăn... Chỉ khác là cô chăm con bằng chân.

Vy có thể chăm sóc cho con mình như bao bà mẹ khác.
Vy có thể chăm sóc cho con mình như bao bà mẹ khác.
Bị người yêu chối bỏ, cô gái liệt tay một mình nuôi con bằng chân - Ảnh 9

Đây là số phận và thử thách cho bản thân của mình. Mình phải thử tìm cách tiến tới thì cũng sẽ hơn là lùi bước. Có đau đến cỡ nào thì cũng phải thử, thì ông trời cũng không bao giờ lấy của ai hết tất cả. Tuy tay mình như vậy nhưng mình lại có được sự mạnh mẽ. Một mình vừa làm mẹ vừa làm ba như mình thì cảm thấy rất là bình thường”.

Sau tất cả những sóng gió, biến cố thì giờ đây cô đã tìm lại được bình yên của riêng mình. “Mình rất hài lòng về cuộc sống của mình bây giờ, nó không còn đau thương hay đau khổ nữa” - Tường Vy tự tin nói.

Cô đã tìm được sự bình yên sau bao sóng gió.
Cô đã tìm được sự bình yên sau bao sóng gió.
Nhật Bản: Kiếm tiền dễ dàng bằng cách bán gương mặt của mình Ai từng đến quán ốc, karaoke, phòng gym này cần liên hệ ngay cơ sở y tế Tiết lộ của bạn trai tình cũ Maradona về cảnh khốn khó cuối đời của ông Muốn trẻ an toàn trước Covid-19, đây là những điều nhất định phải làm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp