Cuộc sống của người đàn ông lấy 86 bà vợ và có 170 người con lên báo năm 2008 ồn ào một thời nay ra sao?

Alex Đăng lúc: Thứ ba, 29/06/2021 10:23 (GMT +7)
Năm 2008, một cụ ông 84 tuổi, người Nigeria (Châu Phi) đã khuyên những người đàn ông khác không nên noi gương ông về khoản cưới nhiều vợ bởi lý do là "rất mệt".

Tên của người đàn ông "lắm vợ nhiều con" đấy đầy đủ là Alhaji Muhammadu Bello Abubakar Masaba Bida nhưng thường được gọi là Mohammed Bello Abubakar, một cựu giáo viên và nhà thuyết giáo đạo Hồi. Tính ra, khi 84 tuổi vào năm 2008, ông đã cưới 86 bà vợ và có tới 170 đứa con và đến thời điểm này, người đàn ông "may mắn" ấy phải thốt lên rằng: "Tôi không thể chịu nổi ngần ấy vợ, tôi khó có thể kiểm soát họ mà không có sự giúp đỡ của thánh Allah".

"Một người đàn ông chỉ cần có 10 người vợ đã đủ gục ngã và chết, nhưng với sức mạnh mà thánh Allah ban cho, tôi có thể kiểm soát 86 người họ", ông nói trong cuộc phỏng vấn với đài BBC. Sau này cuộc phỏng vấn và câu chuyện người đàn ông đa thê nhất thế giới này đã gây ồn ào trên truyền thông một thời gian dài.

Chân dung cụ Alhaji Muhammadu Bello Abubakar Masaba Bida: Người đàn ông lắm vợ nhiều con nhất thế giới.
Chân dung cụ Alhaji Muhammadu Bello Abubakar Masaba Bida: Người đàn ông lắm vợ nhiều con nhất thế giới.

Hành trình kiếm vợ của ông Abubakar cũng rất đa dạng và hầu hết các bà vợ của ông đều nhỏ hơn ông nhiều đến rất nhiều tuổi, có những bà vợ mới còn ít tuổi hơn các con của ông. Một trong những lý do phổ biến mà ông Bello Abubakar cho biết là các bà vợ đến với ông bởi họ thấy ông chữa bệnh mát tay quá nên cảm mến rồi yêu và tình nguyện làm vợ ông.

Ông Abubakar là một giáo sĩ và ông cho biết, chúa trời đã gửi các bà vợ đến và ông phải tiếp nhận.
Ông Abubakar là một giáo sĩ và ông cho biết, chúa trời đã gửi các bà vợ đến và ông phải tiếp nhận.

Với tư cách là một nhà truyền đạo, ông Abubakar cũng cho rằng mình không đi tìm vợ mà là các bà vợ tự tìm tới với ông, còn ông chỉ đơn giản là nhìn thấu sự thật rằng thánh thần muốn họ làm vợ công và yêu cầu ông lấy họ. "Tôi chỉ làm theo lời của chúa trời", ông cho hay.

Sharifat Bello Abubakar - cô vợ kém 49 tuổi của ông Abubakar.
Sharifat Bello Abubakar - cô vợ kém 49 tuổi của ông Abubakar.

Phỏng vấn một bà vợ có tên Sharifat Bello Abubakar, cô này kém ông tới 49 tuổi và cô cưới ông Abubakar khi ông đã 74 tuổi còn cô mới 25 tuổi. "Tôi gặp và cưới ông ấy là do định mênh. Ngay sau khi tôi gặp ông, cơn đau đầu kinh niên tự dưng biến mất. Tôi đã nói rằng tôi không thể kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi, nhưng Baba (biệt danh của ông Bello) nói rằng đó là mệnh lệnh của Chúa, vậy nên tôi phải làm theo thôi", Sharifat cho hay.

"Giờ đây tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất. Khi bạn kết hôn với một người đàn ông có 86 người vợ, bạn sẽ biết người đàn ông hiểu tâm lý phụ nữ đến thế nào", thật ngạc nhiên là cô vợ trẻ tỏ ra hào hứng nói với phóng viên như vậy.

Ông chồng 'tốt số' giữa các cô vợ của mình.
Ông chồng "tốt số" giữa các cô vợ của mình.

Cụ Mohammed Bello Abubakar từ chối cho biết làm thế nào kiếm đủ tiền để trả chi phí khổng lồ cho việc ăn uống và quần áo của ngần đấy người trong gia đình. Nhưng ông cũng tiết lộ sơ sơ mỗi bữa ăn, họ nấu hơn khoảng hơn 1 tạ gạo, cộng thêm các lại thực phẩm khác thì tổng số tiền lên đến $915 (21 triệu đồng) mỗi ngày.

Theo một trong những người vợ cho hay, cách kiếm tiền của ông Bello khá đa dạng, song không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đôi khi ông Bello Abubakar sẽ rủ các con đi ăn xin, mỗi lần như vậy, họ sẽ kiếm được khoảng 290 đô la dắt túi mỗi ngày.

Người chủ gia đình (khoanh tròn) và số vợ con đông đảo không chụp hết nổi trong 1 bức ảnh.
Người chủ gia đình (khoanh tròn) và số vợ con đông đảo không chụp hết nổi trong 1 bức ảnh.

Hầu hết các bà vợ của ông Abubakar sống trong một ngôi nhà tồi tàn ở Bida, quê nhà của ông còn một số người khác thì sống trong ngôi nhà của ông ở Lagos, thủ đô của Nigeria. Giờ đây ở tuổi gần đất xa trời, ông Sharifat Bello Abubakar cũng không còn muốn có thêm cô vợ nào nữa, song ông cũng bày tỏ, nếu thần linh tiếp tục gửi "vợ" tới cho ông, ông cũng đành chỉ biết tiếp nhận sứ mệnh mà thôi.

Căn nhà ở quê nhà Bida của ông Abubakar và đa số các bà vợ.
Căn nhà ở quê nhà Bida của ông Abubakar và đa số các bà vợ.
Căn nhà ở Lagos, thủ đô của Nigeria của ông và số các bà còn lại.
Căn nhà ở Lagos, thủ đô của Nigeria của ông và số các bà còn lại.

Vậy cuộc sống của ông Abubakar những năm sau này ra sao? ông có lấy thêm vợ không?

Câu trả lời là: Có. 

Ông Abubakar sống thêm 9 năm nữa trước khi tạ thế vào năm 2017 ở tuổi 93. Trong 9 năm cuối đời, ông vẫn kịp lấy thêm 17 bà vợ và có thêm 33 người con. Nâng tổng số nhân khẩu "chốt số" của đại gia đình lên 103 bà vợ với 203 người con.

Thật là một kỷ lục quá khó vượt qua của cánh đàn ông trong tương lai.

 

 

 

Lộc đỉnh ký 2020 bị cắt bỏ 15 tập vì đề cập chuyện đa thê Người đàn ông nhiều vợ nhất thế giới - chồng của 38 người vợ và cha của 89 đứa con qua đời ở tuổi 76 Trào lưu đa ái: Chấp nhận lấy nhiều vợ nhiều chồng cho đỡ sợ Nơi cho phép kết hôn bao nhiêu lần cũng được, một vợ nhiều chồng hay một chồng nhiều vợ đều hợp pháp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp