Người đàn ông đẩy mẹ già ra đường mỗi đêm để vợ được ngủ ngon

Én Đăng lúc: Thứ bảy, 14/11/2020 17:01 (GMT +7)
Cứ 8h - 9h tối, ông Jiang lại đẩy mẹ ra khỏi nhà. Bà lão ngồi trên chiếc xe lăn ở vỉa hè cho đến sáng thì con trai lại đón bà về.

Bà Jiang 87 tuổi, bị huyết khối nhẹ và tiểu đường, người gầy. Mỗi ngày, người đi đường đều gặp bà ngồi trên xe lăn suốt đêm ở vỉa hè đường Yongwu (Nam Ninh, Trung Quốc) 

Ban đầu, khi được hỏi, anh Jiang, con trai bà cho biết, anh đưa mẹ ra vỉa hè để… hóng mát. 

Về sau, anh Jiang thừa nhận, mẹ anh mắc chứng nói nhảm về đêm, khi thì nói chuyện một mình, khi thì chửi bới, khiến con dâu không thể ngủ được. Cuộc sống gia đình anh lại khó khăn, anh thường xuyên phải đi làm đêm còn vợ anh đi làm ban ngày.

Người đàn ông đẩy mẹ già ra đường mỗi đêm để vợ được ngủ ngon - Ảnh 1

Cuối cùng, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, anh Jiang đành đưa mẹ ra vỉa hè ở ngã tư đường, gần chỗ anh làm việc để bà nói chuyện một mình. 9h sáng hôm sau, anh lại đưa mẹ về nhà.

Được biết, bà Jiang có 4 người con nhưng hiện chỉ có anh Jiang ở bên cạnh và chăm sóc bà. 

Khi người phỏng vấn hỏi: “Có bao giờ anh nghĩ, khi còn nhỏ, anh khóc suốt đêm khiến mẹ anh thức trắng nhưng người mẹ vẫn kiên nhẫn dỗ dành anh, không bỏ rơi anh không?”. Anh Jiang nói, anh biết việc làm này là không tốt và hứa sẽ không làm như vậy với mẹ nữa.

Thiếu niên đánh mẹ rồi đăng tải lên TikTok
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp