Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách

Thu Trần Đăng lúc: Thứ hai, 28/12/2020 20:19 (GMT +7)
Nam du học sinh Nhật về nước sau 3 năm xa nhà đã vờ làm khách ghé cửa hàng của mẹ mua dép và phản ứng của người mẹ khiến dân mạng không kìm được nước mắt.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đoàn tụ của một du học sinh với mẹ ruột của mình sau 3 năm xa cách khiến người xem không khỏi nghẹn ngào. Theo đó, du học sinh này đã trở về Việt Nam sau 3 năm học tập và làm việc tại Nhật Bản nhưng không báo trước với gia đình.  Ngay khi về nước, cậu bạn đã âm thầm đến ngôi chợ quen thuộc, nơi có gian hàng bán giày dép của mẹ.

Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 1
Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 2

Anh chàng trùm áo, đeo khẩu trang che kín mặt mũi và vào sạp hàng giả vờ mua 1 đôi dép. Người mẹ lúc này chẳng hay biết gì, nên vẫn mải lựa dép, tư vấn nhiệt tình cho khách, không hề để ý tới cậu thanh niên "đáng nghi" kia.

Tuy nhiên, sau một lúc nhìn thấy có biểu hiện đáng nghi hoặc có thể là nhờ vào linh tính của một người mẹ mà người phụ nữ đã bắt đầu ngi ngờ, tập trung vào cậu thanh niên nhiều hơn.

Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 3
Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 4

Quanh quẩn, đi tới đi lui cạnh con trai một hồi, người mẹ quyết định đi đến tháo khẩu trang của anh chàng bí ẩn cứ đứng trước sạp hàng của mình xuống để xem có quen hay không. Chiếc khẩu trang bị giật xuống, gương mặt cậu con trai đã 3 năm chưa gặp lộ ra, người mẹ đã không giấu được sự xúc động của mình.

Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 5
Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 6

Nước mắt bỗng tuôn trào, bà ôm chặt lấy con trai. Hai mẹ con dành cho nhau những cái ôm tình mẫu tử mà đã lâu rồi họ chưa có. 

Đặc biệt, ở cuối đoạn clip, người mẹ còn "đánh yêu" con mình vì vừa giận, vừa thương. Giận vì con cứ thế mà lẳng lặng trở về không nói với mẹ tiếng nào, thương vì rất lâu rồi cả 2 mẹ con chưa có cái Tết chung. Cứ ngỡ tình hình dịch bệnh phức tạp, cậu con trai sẽ không được về, nào ngờ năm nay mẹ lại được đón cái Tết vui vẻ, quây quần bên con cái.

Thế mới thấy, dù có đi xa đến đâu, dù nơi có là nơi đô thị, phồn hoa, có là "nước ngoài" hiện đại đi chăng nữa thì cũng không nơi đâu bằng nhà mình.

Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 7
Giả làm khách mua hàng, du học sinh khiến mẹ bật khóc sau 3 năm xa cách - Ảnh 8
Thời tiết ngày 28/12: Miền Bắc sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ Tử vi ngày 28/12/2020 của 12 con giáp: Thân sự nghiệp lên như diều gặp gió Đùa dại, một hành khách bị 3 hãng hàng không cấm bay Ông chủ Zoom lọt vào nhóm 100 người giàu nhất thế giới nhờ Covid-19 Ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung của Lâm Tâm Như ở tuổi 44 Cụ ông 80 tuổi bỏ nhà đi vì 34 năm vợ tịch thu lương không cho tiêu 1 xu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp