Mẹ cặp sinh đôi Song Nhi rơi nước mắt kể về những hành trình mang bầu: Khó khăn vẫn giữ con

Manh Đăng lúc: Thứ năm, 11/11/2021 21:57 (GMT +7)
Chị Thúy - mẹ cặp "Song Nhi" Trúc Nhi, Diệu Nhi - mạnh mẽ vượt qua thời gian mang bầu và chăm sóc hai con nhiều khó khăn.

Mới đây, chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa lên sóng với khách mời là chị Trần Thị Hồng Thúy - mẹ ruột của cặp sinh đôi Trúc Nhi - Diệu Nhi. Trong chương trình, chị Hồng Thúy chia sẻ những điều ít biết trong quá trình mang thai và chăm sóc hai con gái, đặc biệt là khi hai bé trải qua cuộc phẫu thuật tách người được đông đảo khán giả quan tâm.

Tôi không nghĩ 2 con mình lại mạnh mẽ như vậy

Chị Thúy kể, hai vợ chồng chị phát hiện tin mang bầu sau khi kết hôn hơn 1 năm. Tuy nhiên, khi mang thai được 12 tuần, bác sĩ phát hiện thai nhi bị dị tật bẩm sinh.

"Bác sĩ thông báo 2 bé bị dính nhau vùng bụng chậu, nhưng tứ chi đầy đủ. Em bé để càng lớn càng nguy hiểm đến mẹ, ảnh hưởng đến con nữa nên bác sĩ khuyên tôi đình chỉ thai. Tôi nhận kết quả xong đứng hình, lúc đó tôi chưa định hướng được nên giữ hay bỏ. Khi về nhà tôi nằm khóc sướt mướt. 

Trước đó tôi cũng biết nhiều cặp song sinh ở Việt Nam và thế giới, nhưng tỷ lệ dính người rất thấp, không nghĩ lại rơi vào mình. Tôi báo tin cho mẹ ruột biết trước, mẹ khuyên tôi giữ em bé. Mẹ chồng tôi bị mất ngủ nên tôi không dám nói, khi thai được 6 tháng tôi mới âm thầm báo với ba chồng", chị Thúy tâm sự.

Chị Trần Thị Hồng Thúy kể lại hành trình mang thai vất vả.
Chị Trần Thị Hồng Thúy kể lại hành trình mang thai vất vả.

Dù buồn về kết quả nhưng chị Thúy vẫn quyết định giữ con cùng với sự ủng hộ của chồng. Quá trình mang thai của chị vô cùng khó khăn. 

Chị nhớ lại: "Mang thai cực kỳ vất vả, hai bé rất yếu. 2 bé vừa bị dính nhau, vừa mắc hội chứng truyền máu song thai. Một bé nhận máu từ mẹ và rút máu từ bé kia. Bé rút máu đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng bạn kia bị rút máu thì suy dinh dưỡng. Bé nhận nhiều máu bị hở van tim hết cỡ ở tháng cuối cùng.

Bác sĩ hội chẩn, bảo tôi cố gắng nuôi con đến 28 tuần thai rồi đưa bé ra ngoài để can thiệp trực tiếp. Tôi không nghĩ 2 con mình lại mạnh mẽ như vậy vì khi mổ con ra, bé được 33 tuần, vượt qua mốc bác sĩ yêu cầu". 

 Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trước ca phẫu thuật tách người.
 Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trước ca phẫu thuật tách người.

Trước khi mổ sinh con, chị Thúy được siêu âm để xác định vị trí thai nhi. Vào phòng mổ, chị run và lo lắng đến nỗi chân tay lạnh ngắt. Tỉnh dậy sau khi sinh con, chị Thúy cảm thấy tủi thân khi không được kề da với con vì 2 bé đã được chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng. 

Suốt 1 tuần, chị chỉ được nhìn thấy hình ảnh của con trên báo chí. "Thấy con mới sinh mà trên người gắn rất nhiều dây rợ, ống thở nên tôi rất xót", chị nghẹn ngào.

Sau khi sinh con, sức khỏe chị Thúy rất yếu, phải truyền kháng sinh liên tục suốt 1 tuần, hơn 1 tháng sau chị mới ngồi dậy được bình thường.

Tôi thấy tủi thân, cố gắng che chở con

Sau khi ra đời, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được các bác sĩ theo dõi cẩn thận. Chị Thúy phải ở trong viện để vắt sữa, chăm sóc hai con nhỏ. Dù không giấu tình trạng đặc biệt của 2 con nhưng chị không khỏi tủi thân vì ánh nhìn của mọi người.

"Tôi không muốn giấu ai, có những người đến thăm con tôi mới ngỡ ngàng con bị như vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn, dù ai có nói gì tôi cũng chấp nhận. Tôi ở phòng riêng nhưng tôi ít ra ngoài lắm. Có hôm tôi bế con ra ngoài đi khám, người ta biết. Khi tôi trở về phòng, người ra kéo qua nhìn con mình giống như nhìn sinh vật lạ vậy. Tôi thấy tủi thân, cố gắng che con con", chị Thúy kể. 

 2 MC bật khóc xúc động vì hành trình kiên cường của chị Thúy.
 2 MC bật khóc xúc động vì hành trình kiên cường của chị Thúy.

Đến tháng thứ 9, khi hai con đã đủ 10 kg, các bác sĩ mới quyết định phẫu thuật tách người. Ngày 15/7/2020, ca phẫu thuật tách cặp song sinh diễn ra suốt 13 giờ 40 phút với 93 bác sĩ. Ca phẫu thuật này từng được khán giả cả nước dõi theo và không khỏi vui mừng vì kết quả tốt đẹp.

"Phẫu thuật xong bé Diệu Nhi tỉnh sớm hơn, khỏe hơn nhưng Trúc Nhi vết thương bị nhiễm trùng nên 1 tuần sau, bác sĩ phải phẫu thuật lại. Sau lần mổ đó, con khỏe lại. Hiện tại 2 con đã được 2 tuổi, khỏe mạnh như những em bé khác, đang học nói và rất hay đùa nhau", chị Thúy cho hay.

 Trúc Nhi - Diệu Nhi khỏe mạnh, hoạt bát ở tuổi lên 2.
 Trúc Nhi - Diệu Nhi khỏe mạnh, hoạt bát ở tuổi lên 2.

Câu chuyện của chị Thúy khiến MC Ngọc Lan và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A bật khóc xúc động. 

Ngoại hình "nam thần" của cặp anh em song sinh là phi công quân sự Việt Nam Hồ Ngọc Hà tiết lộ cuộc sống mẹ bỉm sữa đầu tắt mặt tối với cặp song sinh "Đệ nhất mỹ nhân TVB" Lê Tư khoe nhan sắc trẻ trung trong tiệc sinh nhật của cặp song sinh
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp