Người mẹ Nam Phi tiếp tục tìm kiếm con trai mất tích hơn 1 năm tại Việt Nam

Thanh Le Đăng lúc: Thứ ba, 22/09/2020 11:17 (GMT +7)
Sau hơn 1 năm ròng rã tìm kiếm con trai mất tích tại Việt Nam, người mẹ Nam Phi một lần nữa cầu cứu cộng đồng mạng trợ giúp.

Bà Faheema Abrahams (56 tuổi, người Nam Phi gốc Malaysia) hiện đang nằm trên giường bệnh ở quê nhà điều trị bệnh tim mãn tính. Con trai bà, anh Mushfiq Daniels, 29 tuổi, là giáo viên tiếng Anh tại TPHCM, vẫn bặt vô âm tín. Ngày anh Mushfiq Daniels mất tích là tháng 7/2019.

Người mẹ Nam Phi treo thưởng 20 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về con trai - Ảnh 1
Người mẹ Nam Phi treo thưởng 20 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về con trai - Ảnh 1

Chia sẻ của người mẹ sau hơn 1 năm ròng rã tìm con khiến cư dân mạng Việt Nam xúc động. Qua một clip gửi cho báo Thanh Niên, bà Faheema Abrahams nhắn nhủ tới con: "Mẹ tin con vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Mẹ ở đây để tìm con, giúp con. Mẹ cần con, mẹ yêu con, mẹ nhớ con rất nhiều."

Ngoài anh Mushfiq Daniels, một công dân Nam Phi khác cũng tới TPHCM dạy tiếng Anh và mất tích.

Vụ mất tích của hai công dân Nam Phi được Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời ngày 22/8/2020 rằng: Các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin và ra sức tìm kiếm 2 công dân Nam Phi.

Trước tin đồn hai giáo viên ngoại ngữ người Nam Phi bị bắt cóc bởi một đường dây buôn bán nội tạng, bà Faheema Abrahams nói không tin và mong cộng động mạng lan truyền thông tin tích cực.

Đã hơn 1 năm trôi qua, hành trình tìm kiếm con trai của bà bị gián đoạn bởi khó khăn kinh tế, sức khỏe và cả đại dịch Covid-19. Bà từng sang Việt Nam 6 tháng để tìm con, sống dựa vào tiền hảo tâm quyên góp từ những người đồng hương. 

Nam sinh lớp 9 đạp xe đi trộm tiệm vàng do bị ảo giác vì chơi game Thủ tướng Thái Lan lo ngại đất nước "chìm trong biển lửa" do biểu tình Mất 300 triệu đồng vì chiêu lừa thông dụng qua mạng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp