Vụ bé sơ sinh bị nhét giấy vệ sinh bỏ trong thùng rác: Người bố lên tiếng

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 20/11/2020 16:49 (GMT +7)
Chồng của sản phụ Ng., mẹ đẻ cháu bé bị vứt bỏ trong thùng rác nhà vệ sinh, cho biết không có chuyện vợ ông vứt bỏ con mà chỉ là đẻ rơi.

Hôm qua, 19/11, tại nhà vệ sinh của nhà máy sản xuất giày da thuộc khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, một bé trai sơ sinh được cho là bị bỏ rơi trong thùng rác với tình trạng mũi miệng nhét đầy giấy khiến nhiều người xôn xao. Đứa bé ngay sau đó được đưa đi cấp cứu và danh tính người mẹ cũng được xác định là công nhân của nhà máy tên Nguyễn Thị Ng., 26 tuổi.

Sau khi sơ cứu thành công cháu bé, bệnh viện chưa trao lại cháu bé cho mẹ đẻ vì nghi người mẹ bị trầm cảm nên mới vứt bỏ con.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Đỗ Văn Định, chồng của sản phụ Ng (26 tuổi), cho biết, vì vợ anh nhớ nhầm ngày sinh nên hôm đó vẫn đi làm bình thường. Đến khi lên công ty, cảm thấy hơi đau bụng, cô đi vệ sinh thì đột nhiên rặn ra cháu luôn.

Bài viết chia sẻ hôm qua trên mạng xã hội.
Bài viết chia sẻ hôm qua trên mạng xã hội.

Anh Định đính chính thông tin vợ anh nhét giấy vào mũi, miệng con là sai sự thật.

"Trong lúc hoảng loạn, vợ tôi ra nhiều máu và mặt mũi cháu cũng dính nhiều máu nên cô ấy mới lấy giấy vệ sinh lau mũi, miệng cho cháu. Có thể giấy vệ sinh còn dính ở mũi, miệng chứ không phải do vợ tôi nhét vào".

Về việc cháu bé bị bỏ trong thùng rác nhà vệ sinh, anh Định cũng chia sẻ, do nền nhà vệ sinh ướt và lạnh, cửa sổ không có, trong khi vợ anh không mang sẵn quần áo nên mới đặt cháu tạm vào thùng rác cho đỡ lạnh rồi đi lấy quần áo để ủ ấm cho con. 

Được biết, vợ chồng anh Định trước đó đã có 2 đứa con và lúc sinh cũng rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút từ khi đau bụng đến khi lên viện.

"Nhiều người cứ đồn đại rằng tôi đi nước ngoài rồi vợ tôi ở nhà cặp bồ, có thai để sinh xong rồi bỏ nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì không thể nói được. Vợ chồng tôi vẫn bình thường, tôi làm tự do ở nhà chứ không đi đâu", Anh Định nói.

Hiện tại sức khỏe của chị Ng và con đã ổn định.
Hiện tại sức khỏe của chị Ng và con đã ổn định.

Được biết trước đó, một công nhân tại công ty mà chị Ng. làm việc, tường trình rằng đã phát hiện một cháu bé nằm trong thùng rác, với tình trạng giấy bị nhét trong miệng nên liền hô hoán mọi người cùng bế cháu đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra camera, mọi người cũng phát hiện chị Ng. đang nằm ngất lịm tại khuôn viên công ty, trong tình trạng nguy kịch nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà cấp cứu. 

Hiện tại sức khỏe của chị Ng và con đã ổn định. Tuy nhiên, phía bệnh viện cũng cho biết sẽ tiến hành chăm sóc cho cháu bé và chưa thể giao cho mẹ bé vì cần phải theo dõi thêm phòng khả năng mẹ cháu bị trầm cảm sẽ gây hại cho cháu.

Hà Nội: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác Hà Nội: Cháy lớn tại chung cư Goldmark City, hàng trăm người tháo chạy Thủy Tiên trở lại Huế cứu trợ miền Trung đợt 3, dùng cả xe để đẩy tiền Nội quy kỳ lạ: Giáo viên được quyền kiểm tra áo ngực của học sinh nữ Khen Hyun Bin nổi tiếng hơn Brad Pitt, báo chí Hàn gây ra tranh cãi dữ dội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp