Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 06/02/2021 20:07 (GMT +7)
Thanh niên đi làm xa lặn lội về quê ăn Tết lại bị bố hắt hủi không quan tâm vì đang bận chơi trốn tìm với chú mèo cưng.

Những ngày cận Tết, nhiều người con đi làm xa quê đang hối hả về nhà để được quây quần bên gia đình, cùng đón một cái Tết thật ấm no. Thế nhưng, lại có những người con khi về đến nhà thì bị xem như "người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau" vì bố mẹ mải chơi đùa cũng "con ruột".

Cụ thể, trên một diễn đàng MXH, một thanh niên cảm thấy bất lực với thế lực ngầm tại nhà là một chú mèo đã cướp đi người bố của anh. Cám cảnh phận mình, chàng trai đã đăng bài viết "than thân trách phận": "Con nuôi về quê ăn Tết chứng kiến cảnh hai bố con ruột vui đùa".

Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 1

Kèm theo dòng trạng thái tủi thân kia là loạt ảnh người thanh niên này chụp lại khoảnh khắc bố mình đang hào hứng chơi trốn tìm cùng chú mèo.

Ông bố dường như không nhận ra hay cố tình phớt lờ đi sự có mặt của cậu con trai, chỉ chạy xung quanh nhà rồi chui vào rèm cửa "ú òa" với "con ruột" bỏ mặt luôn đứa con trai.

Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 2
Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 3
Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 4

Thế mới thấy, thế lực boss bây giờ thật ghê gớm, bởi chúng có thể cướp bố mẹ của bạn bất cứ lúc nào mà bạn không có quyền giành lại.

Ngay khi bài đăng cùng những hình ảnh trên được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra, hình ảnh kể trên đã từng đăng tải lên các diễn đàn trước đó. Tuy nhiên, giờ đây khi hot trở lại thì vẫn còn nguyên tính "giải trí" cực cao, cũng như nói lên “nỗi niềm” của những người con ở xa nay mới trở về nhà.

Bên dưới bài viết, rất nhiều bạn trẻ thuộc “team con nuôi” lập tức thả bình luận đồng cảnh ngộ với chủ thớt và kể lể về những bị bố mẹ "bo xì" vì thế lực "siêu lông".

 “Boss mèo đang chiếm hết tình thương của các bố mẹ rồi. Khổ thân đứa con nuôi, đi xa về mà tàng hình trong mắt phụ huynh luôn”.

“Lêu lêu cho bạn ra rìa nhá”.-

“Cuộc sống mà, ai cũng bị cho ra rìa thôi. Bố mẹ hết thương bạn rồi. Hãy lo mà chuẩn bị khăn gói rời khỏi gia đình đi”.

“Hóa ra tôi không cô đơn các bác ơi. Chả hiểu sau ban đầu bố mẹ phản đối đến thế, sau cưng nó hơn lắm luôn”.

“Ăn đi con. Ok, bố mẹ gắp thức ăn cho mèo trước. Vâng, tôi ổn áp lắm các ơi”.

Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 5
Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 6

Được biết, đây không phải là tình cảnh bị bỏ rơi vì "con ruột" mà trước đây, trên MXH đã xuất hiện nhiều câu chuyện về các bạn trẻ lúc đem bé chó, em mèo từ bên ngoài về nhà nuôi là bị phụ huynh phản đối kịch liệt vì những lý do như rụng lông, hôi… này nọ, và muốn "tổng cổ" chúng đi. Nhưng có ai ngờ, sau một thời gian bố mẹ lại yêu thương như con ruột còn con ruột thì biến thành con nuôi.

Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 7
Thanh niên xa nhà về ăn Tết bị bố xem như vô hình vì bận chơi ú oà với mèo - Ảnh 8

Hiện, bài đăng trên vẫn đang thu hút lượng tương tác rất lớn, bởi có rất nhiều bạn trẻ cũng bị vào "team con nuôi" bất đắc dĩ.

Màn đập heo Tết sương sương vài tỷ khiến cư dân mạng choáng váng Chú chó Shiba thu nhập tận 400 triệu nhờ bán 288 bức tranh tự vẽ Lê Âu Ngân Anh chơi sang tậu xế hộp 8 tỷ mừng thăng chức Giám đốc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp