Thế khó của Đức xoăn (Hồng Đăng) trong "Thương ngày nắng về": Có hoàn toàn đáng trách?

Tía Tô Đăng lúc: Thứ ba, 24/05/2022 12:24 (GMT +7)
Đến cuối tập 22 của “Thương ngày nắng về”, sau cùng, khán giả cũng chạm tới bí mật của Đức. Bí mật mà người đàn ông này đã giấu suốt vài tập gần đây.
Hashtag #Phim Thương ngày nắng về #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Đức hành xử kì lạ, tuyệt tình khiến khán giả "Thương ngày nắng về" bức xúc

Từ những tập trước, khi Đức khăng khăng đòi ly hôn sau khi bắt gặp Khánh trong khách sạn với bồ cũ của chị gái, nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về sự sáng suốt và lý trí của người chồng, người cha, người trụ cột gia đình này.

Rất nhiều khán giả đã có chung thắc mắc: Chẳng lẽ chung sống 10 năm đầu gối tay ấp, Đức lại không hề hiểu vợ mình? Sao anh ta có thể bịt tai, không nghe vợ giải thích, đổ hết lỗi lầm lăng loàn, trắc nết lên người cô, trong khi sự việc này còn tồn tại những vấn đề chưa rõ ràng.

Thế khó của Đức xoăn (Hồng Đăng) trong 'Thương ngày nắng về': Có hoàn toàn đáng trách? - Ảnh 1

Phải chăng, vì quá ghen tuông, Đức đã không nhận ra rằng lúc anh ta và bà Hiền tới khách sạn bắt gian, bộ dạng Khánh như đang phải trải qua một màn chống cự quyết liệt?

Thêm nữa, chính Khánh cũng đã cố thanh minh, hướng Đức đến việc vì sao cả anh ta, mẹ chồng cô, và chị Liên đồng nghiệp lại có thể xuất hiện cùng một lúc tại khách sạn. Rõ ràng có người báo tin, vậy người đó là ai?

Đức tưởng chừng như đã vỡ lẽ ra điều gì đó ở tập 20, nhưng cuối cùng vẫn hành xử cảm tính, quyết dồn Khánh phải ly hôn. Ngay từ thời điểm đó, nhiều khán giả đã đặt ra nghi vấn, phải chăng Đức đang gặp vấn đề khó nói, vì cũng trong tập 20 đầy sóng gió, Đức đã mang vẻ mặt thất thần sau khi nhận kết quả khám sức khỏe ở công ty.

Ở tập 22, Đức giữ nguyên lập trường muốn ly hôn, thậm chí còn mang chuyện muốn thử ADN của hai đứa con ra để chặn đứng mong muốn hàn gắn của Khánh. Với bà Nga cũng vậy, Đức vạnh rõ ranh giới “bác” – “cháu” ngay cả khi đơn ly hôn chưa được nộp ra tòa, như một lằn ranh cho thấy mối quan hệ giữa anh và Khánh đã không thể cứu vớt. Và cho dù Khánh hay bà Nga có xuống nước, có chấp nhận thiệt thòi, thì Đức vẫn khăng khăng giữ nguyên quyết định.

Và phải đợi tới khi mảnh ghép cuối cùng trong tập 22 lộ diện, khán giả mới vỡ lẽ ra rằng, dường như sự cứng đầu đến vô lý của Đức có thể xuất phát từ bệnh án ung thư mà anh mới phát hiện.

Bệnh ung thư có phải lý do chính đáng khiến Đức mặc vợ chịu tiếng oan?

Ngay cả trong trường hợp lấy do bệnh tật, thì căn bệnh ung thư của Đức có phải lý do chính đáng để Đức tàn nhẫn đến thế với người vợ đầu ấp tay gối của mình? Vì đúng như Khánh nói, tờ giấy ly hôn chính là bản án đáng sợ gông cô vào tội phản bội, trắc nết.

Dù Khánh bị oan, có thể minh oan cho mình, nhưng Khánh đâu có thể hét lên rằng “Tôi oan ức” với tất cả những người mà cô quen biết, với làng xóm láng giềng, với anh em bạn bè, với đồng nghiệp, với cư dân mạng – những người đã xem, đã truyền tay nhau đoạn clip bị phát tán? Họ không thể tỏ tường mọi chuyện, không thể hiểu hết những phức tạp trong cuộc sống mẹ chồng - chị chồng - nàng dâu của gia đình nhà Khánh - Đức.

Thế khó của Đức xoăn (Hồng Đăng) trong 'Thương ngày nắng về': Có hoàn toàn đáng trách? - Ảnh 2

Họ chỉ biết một điều: Khánh ly hôn, đúng hơn, là bị chồng bỏ, sau một chuyện ồn ào mà ai ai cũng biết. Mà ở đời, không có lửa làm sao có khói? Và thế là bao nhiêu búa rìu chỉ trích, thậm chí là miệt thị, chê bôi sau cuộc ly hôn này, rồi sẽ trút hết lên cuộc đời Khánh, vấy đen cuộc đời cô. Sẽ khiến những đứa trẻ lớn lên trong mặc cảm và tủi hổ. Sẽ khiến Khánh còn phải điêu đứng trong một thời gian dài hơn nữa.

Vậy mà Đức, chỉ bằng lý do ung thư, lại hành xử một cách gây đầy tổn thương. Liệu Đức có đang quá cảm tính và ngốc nghếch? Và sau tất cả, liệu việc anh ép mình đóng vai phản diện có đáng không? Khi mà giờ đây, nó khiến anh mất quá nhiều thứ: Một gia đình yên ấm, một người vợ tốt, một mẹ vợ yêu thương con rể như con cái trong nhà?

Đức xoăn là mẫu số chung của những người đàn ông không chịu trưởng thành

Khi đặt ra những câu hỏi về ứng xử của Đức trước giông bão, hãy nhìn lại hành trình của Đức xuyên suốt từ phần 1 của “Thương ngày nắng về”.

Đức mang bóng dáng của một bộ phận đàn ông trong xã hội - những người an phận với cơm vợ nấu, với công việc sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Anh ta không có đam mê hoài bão gì lớn lao, không tha thiết lăn xả kiếm tiền. Đến thú vui nuôi vẹt của Đức cũng bị vợ cản trở, để rồi anh ta cũng không thể bảo vệ Messi khi bà Nga mang đem bán. Đức chỉ thực sự “sực tỉnh” về vị thế của mình khi gia đình đương đầu với biến cố.

Ngay cả khi không có tờ bệnh án ung thư, cuộc đời Đức trong phần 2 cũng đã đủ bi bét. Anh bất lực nhìn bố mẹ đẻ phải bán nhà trả nợ cho chị gái. Anh phải chứng kiến mẹ đẻ, chị gái và vợ va liên tục va chạm trong chính ngôi nhà mình. Anh muốn kiếm tiền, muốn mua nhà cho mẹ và chị, muốn mua xe cho vợ. Nhưng cuối cùng, khi tiền ảo xuống đáy, Đức muối mặt vác về khoản nợ 240 triệu, làm Khánh phải è cổ ra trả nợ trong sự chán ghét.

Thế khó của Đức xoăn (Hồng Đăng) trong 'Thương ngày nắng về': Có hoàn toàn đáng trách? - Ảnh 3

Nếu không có biến cố Thương hãm hại Khánh ở nhà nghỉ, liệu Đức có ly hôn không, khi biết mình ung thư?

Có thể Đức vẫn sẽ làm vậy, nhưng là vin vào một lý do nào khác, để giải thoát Khánh ra khỏi cuộc hôn nhân đang bế tắc của họ. Nhất là khi Khánh cũng đã gào lên là muốn chấm dứt với anh, lúc cô gom góp để trả khoản nợ 240 triệu mà Đức mang về.

Sự việc oái oăm ở khách sạn trong tập 20 là giọt nước tràn ly, đã dồn Đức vào đường cùng.

Ở vị thế của Đức, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự thương cảm với anh, dù vẫn muốn trách giận anh ta vì quyết định cạn tình này. Hiện thực với Đức lúc này quá nghiệt ngã, nhất là khi Đức thừa biết chị gái ruột rắp tâm thiết kế một cái bẫy hiểm ác để hại vợ mình.

Và Đức chắn chắn cũng biết mối quan hệ giữa Thương và Khánh không dễ gì tha thứ hay hàn gắn. Chính Thương cũng rơi vào đường cùng, dù cô ta đáng bị như thế. Sự cùng quẫn khiến con người ta căm ghét những kẻ đã dồn mình vào tuyệt vọng, mà với Thương, Khánh chính là người đã góp phần khiến cô ta mất đi tất cả. Sự trả đũa đó có thể sẽ còn kéo dài, sẽ còn thậm tệ và tàn nhẫn hơn nữa, nếu như Thương vẫn còn phải trông thấy Khánh, vẫn thấy Khánh được bao dung và tìm lại công lý sau những chuyện đã qua.

Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng đã giày vò Khánh đến kiệt quệ. Đức rõ ràng biết điều đó. Vậy anh có nên tiếp tục làm khổ Khánh nữa không, có nên tiếp tục đầy đọa cô, bắt cô cứ phải tiếp tục quay như một “con quay”, phải lo lắng trả nợ nần, rồi còn lo tiền thuốc thang chạy chữa khi biết anh bị ung thư? Chính Khánh cũng đã chán nản rồi, chẳng lẽ lại bắt cô tiếp tục cắn đắng chịu đựng? Và rồi, nếu cứ mãi gắn vào cuộc đời Đức, thì Khánh sẽ còn khổ đến bao giờ?

Giải thoát cũng là yêu thương - Tương lai nào cho Đức và Khánh?

Suốt 10 năm chung sống, Đức chẳng làm được gì nhiều nhặn cho vợ. Ừ thì cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ, nhưng đoạn đường lúc này quá đỗi gian truân, quá đỗi khắc nghiệt, đã mài mòn tình cảm của cả hai bằng sự ác cảm và cay nghiệt của chính người thân, bằng những nợ nần chồng chất, bằng sự bất lực của bản thân mỗi người, và bằng một bản án bệnh tật.

Có khi nào Đức nghĩ, nếu anh không thể qua khỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Khánh và anh không ly hôn? Phải chăng vợ anh sẽ có được hạnh phúc mà cô xứng đáng, hay tiếp tục căng mình với tâm thế chiến đấu, nghi ngờ và bất an trong chính ngôi nhà của cả hai?

Thế khó của Đức xoăn (Hồng Đăng) trong 'Thương ngày nắng về': Có hoàn toàn đáng trách? - Ảnh 4

Chắc hẳn Đức đã phải nghĩ rất nhiều. Và cùng quẫn đến tuyệt vọng. Anh ta đã không nhìn thấy một tia sáng nào ngoài ly hôn, để tìm ra lối thoát cho vợ và chính cuộc hôn nhân của mình.

Nhưng hơn ai hết, Đức hiểu Vân Khánh. Đức biết rằng Vân Khánh không dễ dàng chấp nhận ly hôn, vì cô bướng bỉnh và kiên trì biết bao? Và vì cô vẫn luôn nhìn vào hai đứa con để sống, vì muốn hai con có một gia đình đủ đầy. 

Nên phải chăng, chính sự níu kéo của Vân Khánh đã khiến Đức trở nên tàn nhẫn hơn. Anh dùng mọi cách để đoạn tuyệt tình cảm, dù là bằng việc chì chiết tội lỗi mà Vân Khánh hoàn toàn vô can, hay phản bội lời hứa với bố vợ trước khi cưới. Đức muốn Vân Khánh thấy khó, phải lui, phải buông đi mong muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Ừ thì, lúc này có thể đớn đau đấy, nhưng như lời Đức nói với bà Nga, anh mong bà Nga sẽ có người con rể tốt hơn.

Giải thoát cho nhau, cũng là một lựa chọn của thương yêu, khi người ta không muốn nhẫn tâm làm khổ nhau nữa. Với một người luôn sống một cuộc đời an phận như Đức, rốt cuộc thì sự giải thoát này là dũng cảm, hay hèn nhát? 

Thực ra, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận về việc này khác nhau. Nhưng nói cho cùng, thì Đức cũng đang tàn nhẫn với chính mình.

Trong cuộc nói chuyện với bà Nga, giọng Đức mang đầy sự chua xót: “Con gái bác không sai. Mà chỉ là chọn chồng sai thôi. Nếu như đã chọn đúng thì đã không ra nông nỗi này. Nói chung là cháu không thể gánh được. Bác nhận lại cho...”

Thế khó của Đức xoăn (Hồng Đăng) trong 'Thương ngày nắng về': Có hoàn toàn đáng trách? - Ảnh 5

“Không thể gánh được” – có thể được hiểu là lời tự giễu cay độc, muốn phủi bỏ trách nhiệm khi một người đàn ông đã tuyệt tình, sau khi bị phản bội.

Nhưng ở một góc độ khác, chính câu thoại “Không thể gánh được” – như ẩn chứa sự kiệt sức, bất lực, không thể tự trông cậy vào bản thân mình, đành phải phó thác vợ con, nhờ cả vào tay mẹ vợ.

Nếu không phải bị giáng cho một bản án chờ chết, mặc dù nhu nhược, không có chính kiến, nhưng chắc chắn Đức sẽ không quẫn như bây giờ, tự biến mình thành kẻ không thấu tình đạt lý, bị người đời chê trách là hèn kém, ngốc dại.

Làm gì có ai muốn đơn độc đối diện với bệnh tật, nhất là người đàn ông cô đơn ôm bức ảnh gia đình (từng) hạnh phúc, khóc nấc lên nói lời xin lỗi?

Vân Khánh “Thương ngày nắng về” có hoàn toàn vô can trong bi kịch cuộc đời mình? Lan Phương tiết lộ Vân Khánh "Thương ngày nắng về" vẫn còn khổ nữa trong các tập tới Diễn viên "Thương ngày nắng về" tiết lộ loạt biến cố khủng khiếp hơn với Vân Khánh sắp lên sóng
Copy URL
Phim Thương ngày nắng về
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp