Toà án vị thành niên: Đã đến lúc người trẻ nên biết, nếu làm hại người khác thì sẽ phải trả giá

Quả Chanh Thành Tinh Đăng lúc: Thứ năm, 03/03/2022 09:21 (GMT +7)
Toà án vị thành niên là bộ phim Hàn Quốc xoay quanh các vụ án nghiêm trọng do trẻ vị thành niên gây ra.
Hashtag #Review phim #phim hay Netflix #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Toà án vị thành niên (Juvenile Justice) là series phim vừa lên sóng Netflix ngày 25/2. Đây là bộ phim 10 tập khai thác đề tài tội phim vị thành niên, một trong những vấn nạn đang ngày một nghiêm trọng hơn trong xã hội hiện đại.

Nhân vật chính trong phim là Sim Eun Seok (Kim Hye Soo), người mới được bổ nhiệm làm thẩm phán tại toà án dành cho tội phạm vị thành niên. Được đánh giá là một vị thẩm phán ưu tú nhưng Sim Eun Seok lại không mấy thân thiện và đặc biệt “ác cảm” với những tội phạm ở tuổi vị thành niên. Tại toà án vị thành niên quận Yeonhwa, Sim Eun Seok còn có một người đồng nghiệp là Cha Tae Ju. Trái ngược với vị tiền bối của mình, Cha Tae Ju là người có tính cách thân thiện, ấm áp và luôn nhìn các vụ án trẻ vị thành niên bằng một góc độ khác.

Sim Eun Seok và Cha Tae Ju là hai nhân vật có tính cách trái ngược nhau.
Sim Eun Seok và Cha Tae Ju là hai nhân vật có tính cách trái ngược nhau.

Mở màn phim là cảnh Baek Seong U, một học sinh 13 tuổi bước đến đồn công an với máu dính đầy người và quần áo. Những tưởng cậu là nạn nhân của một vụ bạo lực thì hoá ra Baek Seong U đến đồn công an để đầu thú vì tội giết người. Nạn nhân của Baek Seong U là Ji Hu, một cậu bé 8 tuổi sống gần cùng khu với cậu ta. Khi được Ji Hu hỏi mượn điện thoại để gọi cho mẹ, Baek Seong U đã lấy cớ điện thoại hết pin và cần về nhà sạc để dụ Ji Hu lên phòng mình. Tại đây, Baek Seong U đã sát hại Ji Hu rồi phi tang bằng chặt nhỏ thi thể thành từng khúc, vứt nội tạng vào thùng rác thực phẩm và các phần thi thể khác vào bồn nước trên sân thượng. Thế nhưng trước tội ác của mình, Baek Seong U dường như không run sợ mà còn tường thuật lại quá trình phạm tội của mình một cách mạch lạc. Baek Seong U còn tin rằng với độ tuổi 13 và giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần phân liệt của mình, cậu ta sẽ không bị bỏ tù dù đã có hành vi giết người man rợn.

Sự thản nhiên đến đáng sợ của nghi phạm Baek Seong U... Ảnh: Netflix.
Sự thản nhiên đến đáng sợ của nghi phạm Baek Seong U... Ảnh: Netflix.
... cho đến sự khôn ngoan của Han Ye Eun đều khiến người xem phải rùng mình. Ảnh: Netflix.
... cho đến sự khôn ngoan của Han Ye Eun đều khiến người xem phải rùng mình. Ảnh: Netflix.

Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu vụ án và xét xử, thẩm phán Sim Eun Seok đã phát hiện ra nhiều manh mối mới. Từ đó khám phá ra một nghi phạm khác là Han Ye Eun, học sinh trung học 16 tuổi. Hoá ra Han Ye Eun mới chính là người đứng sau tất cả, không chỉ trực tiếp ra tay sát hại Ji Hu và tìm cách phi tang xác chết, cô ta còn bày cho Baek Seong U cách lợi dụng căn bệnh tâm thần của mình để thoát tội. Ở phiên toà xét xử, Han Ye Eun phải lĩnh án 20 năm tù giam, mức cao nhất theo đạo luật vị thành niên còn Baek Seong U chịu 2 năm quản thúc ở trại giáo dưỡng. Mặc dù tội ác đã bị vạch trần, kẻ có tội cũng phải chịu những hình phạt đích đáng, thế nhưng thái độ dửng dưng cùng sự tinh quái khi tìm cách thoát tội của những tội phạm vị thành niên khiến không ít người phải rùng mình.

Vụ án tiếp theo là câu chuyện về Seo Yu Ri, một đứa trẻ vừa kết thúc án quản chế và đang học việc tại một cửa hàng làm tóc. Seo Yu Ri là nạn nhân của bạo hành gia đình. Cô bé bị chính bố đẻ của mình dùng gậy bóng chày đánh đập vì không chịu đưa tiền cho ông ta. Dù bà nội là người chứng kiến toàn bộ tội ác này, thế nhưng lại chỉ có thể can ngăn một cách yếu ớt và ra sức thuyết phục cháu gái cố gắng nín nhịn, bỏ qua lỗi lầm của bố. Chính điều này đã khiến Seo Yu Ri dù là nạn nhân nhưng lại luôn trách bản thân mình.

Dù là nạn nhận của bạo lực gia đình nhưng Yu Ri lại luôn là người phải chịu đựng. Ảnh: Netlfix.
Dù là nạn nhận của bạo lực gia đình nhưng Yu Ri lại luôn là người phải chịu đựng. Ảnh: Netlfix.

Dưới sự thuyết phục của thẩm phán, Seo Yu Ri đã dũng cảm đứng lên tố cáo người bố độc ác và có thêm động lực để làm lại cuộc đời. Sau nhiều bằng chứng thuyết phục được Yu Ri và bà nội thu thập, bố của Yu Ri đã bị toà tuyên án cấm tiếp xúc với các thành viên trong gia đình một năm, phải rời khỏi nơi cư trú của người bị hại trong một năm, cấm tiếp cận với người bị hại qua các thiết bị điện tử trong một năm, tước quyền giám hộ trong một năm, điều trị cai nghiện rượu bắt buộc và chịu sự giám sát của cơ sở quản chế trong một năm. Không chỉ đề cập đến sự tàn bạo và nguy hiểm của những tội phạm vị thành niên, Toà án vị thành niên còn chỉ ra những vấn đề, nguyên nhân sâu xa khiến trẻ em tổn thương và bước chân vào con đường sa ngã.

Những vụ án mà lứa tuổi vị thành niên gây ra ngày càng nghiêm trọng.
Những vụ án mà lứa tuổi vị thành niên gây ra ngày càng nghiêm trọng.

Trung tâm cải tạo nữ Pureum trong bộ phim Toà án vị thành niên là một cơ sở tư nhân do giám đốc O Seon Ja quản lý. Không chỉ là nơi giám sát các nữ tội phạm vị thành niên, đây còn là nơi họ được học nghề và định hướng nghề nghiệp sau khi hết án quản chế. Mặc dù vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên nhưng 8 tội phạm vị thành niên ở đây phạm nhiều tội như lừa đảo, mại dâm, trộm cắp, bạo hành… Khi đoàn thanh tra của toà án đế kiểm tra tại trung tâm cải tạo Pureum, các tội phạm vị thành niên này đã phối hợp với nhau để “diễn” câu chuyện bị giám đốc O Seon Ja đối xử tệ bạc, ngược đãi. Chứng kiến cảnh mẹ đã dành cả tâm huyết và tình yêu thương để giúp những cô gái này hướng thiện mà bỏ bê đến gia đình mình, con gái cả của O Seon Ja đã giải phóng hết ấm ức bị dồn nén bằng cách đuổi những cô gái đang bị quản chế ra khỏi nhà mình và suýt nữa đã gây ra những bi kịch lớn.

Những vấn nạn học đường trong phim Hàn Quốc như gian lận thi cử, chạy điểm… tuy không mới nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Sin U là con trai của thẩm phán trưởng Kang Won Jung. Vì muốn trở thành một trong những học sinh đứng đầu trừơng, Sin U đã tham gia vào Descartes, nhóm mà các học sinh được tiết lộ trước đề thi và đáp án. Khi sự việc bị phanh phui, thẩm phán trưởng đã hết sức tức giận vì sai lầm này của con trai có thể ảnh hưởng đến con đường trở thành uỷ viên quốc hội của ông. Khi con trai gặp tai nạn và đứng giữa ranh giới sống-chết, thẩm phán trưởng Kang Won Jung mới nhận ra được những kỳ vọng của mình vô tình tạo áp lực lớn lên con cái. Sau khi ra viện, Sin U đã đến tự thú về hành vi gian lận thi cử của mình. Tuy Sin U sẽ phải “đi đường vòng” cho con đường học tập của mình, thế nhưng cậu và gia đình đều hài lòng vì sẽ được sống đúng với mong muốn.

Ảnh: Netlfix.
Ảnh: Netlfix.
Ảnh: Netlfix.
Ảnh: Netlfix.

Vụ án làm giả giấy phép lái xe và gây tai nạn của Kwak Do Seok trong tập 7 và 8 của bộ phim Toà án vị thành niên có lẽ để lại nhiều cảm xúc nhất cho người xem vì đây là vụ án duy nhất trong series mà luật pháp không bảo vệ được tất cả nạn nhân. Vì là người từng chịu án quản chế, gia đình không có tiền có quyền mà Kwak Do Seok trở thành người hứng chịu mọi tội lỗi. Dù kẻ chủ mưu thực sự là những học sinh nhà giàu ngồi sau xe, nhưng vì bố mẹ có quyền thế lại phạm tội lần đầu mà chúng vẫn bình an vô sự sau tai nạn đó. Còn Kwak Do Seok rơi vào tình trạng sống thực vật và phải chịu mọi trách nghiệm cho sự cố này.

Toà án vị thành niên khép lại bằng một vụ án đáng sợ không kém phần mở đầu. Trong phần này, nạn nhân Kang Seon A, 16 tuổi bị một nhóm bạn quen qua mạng chuốc say rồi tiến hành cưỡng bức tập thể. Không chỉ vậy, chúng còn quay lại clip để đe doạ nạn nhân. Khác với nhiều nạn nhân của những vụ cưỡng bức, Kang Seon A đã đứng lên tố cáo hành vi đồi bại này. Thay vị được cảm thông và bảo vệ, cô lại bị nhà trường buộc thôi học vì ngại điều tiếng, mẹ bạn thân cấm đoán không cho chơi cùng…

Lời khẳng định đầu phim của thẩm phán Sim Eun Seok đã được giải đáp trong vụ án khép lại bộ phim. Ảnh: Netflix.
Lời khẳng định đầu phim của thẩm phán Sim Eun Seok đã được giải đáp trong vụ án khép lại bộ phim. Ảnh: Netflix.

Đặc biệt trong phần cuối này, người xem đã từ từ biết đến lí do vì sao thẩm phán Sim Eun Seok từng nói “tôi căm ghét tội phạm vị thành niên”. Hoá ra cách đây 5 năm, chính 2 kẻ đã tham gia cưỡng hiếp Seon A là Kwang In Jun và Baek Do Hyeon đã ném một viên gạch từ sân thượng chung cư và gây ra cái chết cho con trai thẩm phán Sim Eun Seok. Tuy nhiên phiên toà xét xử chúng chỉ diễn ra trong vòng 3 phút và không ai phải chịu án. Thậm chí Eun Seok còn cảm thấy sợ hãi trước tiếng cười của những đối tượng phạm tội khi đang ở tuổi vị thành niên này. Cô cũng kiên quyết bảo vệ quan điểm có phần cực đoan của mình rằng những tội phạm vị thành niên sẽ chẳng thể nào thay đổi được nếu không có những biện pháp răn đe mạnh tay.

Ảnh: Netflix.
Ảnh: Netflix.

Hiện bộ phim Toà án vị thành niên đang được chiếu trên nền tảng trực tuyến Netflix và đứng trong Top trending của nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan…

Netflix chính thức xác nhận bom tấn "Squid Game" sẽ có phần 2 Sau "Squid Game", "Hellbound" dẫn đầu Netflix toàn cầu sau 1 ngày lên sóng "Squid Game" thiết lập kỷ lục trên Netflix ở 14 quốc gia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp