TP.HCM: Phụ huynh "vây trường" trong đêm vì suất ăn bán trú

Én Đăng lúc: Thứ ba, 03/11/2020 09:21 (GMT +7)
21h ngày 2/11, liên quan đến suất ăn bán trú, 30 phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TP.HCM) đã yêu cầu được vào trường giám sát hoạt động bếp ăn.

Anh H., một phụ huynh học sinh cho biết, tối 2/11, nhiều phụ huynh sống gần trường nhìn thấy đèn phòng hiệu trưởng, bếp ăn và căng tin vẫn sáng đèn. Bên trong có hiệu trưởng và một nhóm người. 

Nghi ngờ có điều khuất tất, các phụ huynh này đã gọi thêm nhiều phụ huynh khách đến trường yêu cầu được vào bên trong giám sát nhưng bất thành.

Ông Ngọc Duy, Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường nói: "Chúng tôi thấy xe tải vận chuyển đồ ra khỏi trường nên chặn lại để kiểm tra nhưng không được. Phụ huynh muốn vào trường để chắc chắn những nguyên, vật liệu của bếp ăn, hiện trường vụ việc vẫn còn nguyên".

Phụ huynh vây cổng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi trong đêm 2/11.
Phụ huynh vây cổng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi trong đêm 2/11.

Đến 0g ngày 2/11, khi hiệu trưởng và nhiều người khác rời khỏi trường, lực lượng công an địa phương có mặt thì phụ huynh mới giải tán.

Trước đó, sáng cùng ngày, nhiều phụ huynh của trường đã phản ánh việc suất ăn bán trú của trẻ ở trường có giá 30 ngàn đồng cho bữa trưa và xế nhưng chỉ có vài miếng trứng rán và bát canh rau. Ngoài ra phụ huynh còn phát hiện cà rốt bị thối, dập, rau bị úa và những nguyên vật liệu có giá chỉ rẻ bằng một nửa giá thị trường được cung cấp cho bếp ăn trường học.

Một cuộc đối thoại giữa phụ huynh trường và Hiệu trưởng cùng đại diện Phòng Giáo dục đào tạo quận 9 đã được tổ chức chiều qua, theo đó nhà trường cam kết cho phép phụ huynh giám sát bếp ăn thêm 1 tuần trước khi quyết định có thay đơn vị cung cấp suất ăn hay không.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.

Phụ huynh bật khóc nhìn suất ăn bán trú 30k của con chỉ có trứng và rau 39 học sinh bị cắt ăn trưa ở trường vì bố mẹ dám có ý kiến về nhà bếp
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp