Tuyên Quang: Cứu sống bé sơ sinh nhỏ bằng chiếc bánh mì

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 22:19 (GMT +7)
Bé chào đời ở tuần thai thứ 24, nhập viện ngày 11/10 trong tình trạng toàn thân lạnh, tím tái, thở chậm, nhịp tim chậm, phản xạ sơ sinh kém, thể trạng non yếu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cho biết, bé gái có tên Phạm Thị Trang lúc mới chào đời chỉ nặng 600g, nhỏ như chiếc bánh mì, là trường hợp nhẹ cân nhất trong số các trường hợp sinh cực non hiếm gặp tại bệnh viện. 

Bé sơ sinh nhỏ bằng chiếc bánh mì, chỉ nặng 1,8kg
Bé sơ sinh nhỏ bằng chiếc bánh mì, chỉ nặng 1,8kg

Theo đó, vào ngày 11/10 bé chào đời ở tuần thai thứ 24, trong tình trạng toàn thân lạnh, tím tái, thở chậm, nhịp tim chậm, phản xạ sơ sinh kém, thể trạng non yếu.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cho biết, vì sinh cực non nên được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt hơn nhóm trẻ sinh non khác vì em không thể tự thở, tự ăn hoặc tự giữ ấm.

Đặc biệt, bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang - Trưởng Khoa Nhi cho hay, vì sinh ở tuần thứ 24 nên các cơ quan trong cơ thể bé chưa hoàn chỉnh, da mỏng, gầy và phải đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là bệnh lý về phổi, nhiễm trùng màng trong, rất dễ bị nhiễm khuẩn, vàng da, thiếu máu...

Do đó, em bé được các bác sĩ thay phiên nhau chăm sóc để đảm bảo thân nhiệt, thở máy, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chống vàng da, chống nhiễm khuẩn...

Cho đến khi bé có thể tự bú, tự thở, thích nghi được với môi trường tự nhiên, bé rời lồng ấp, thì các bác sĩ mới áp dụng chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo, kề da với mẹ.

Hiện tại, sau hai tháng chào đời và điều trị tại viện, đến ngày 11/12 em bé tăng lên 1,8 kg và đã tự bú mẹ.

Loại bỏ khối u khổng lồ như cái đầu thứ 2 cho bé sơ sinh ở Đồng Tháp TP.HCM: Một số sinh viên đại học là F1, F2 của giáo viên tiếng Anh mắc Covid-19 Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lời nhắn 'mẹ xin lỗi con'
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp