Người cha tìm con suốt 24 năm ròng rã, được làm thành phim, nay đã thấy con

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 15/07/2021 13:32 (GMT +7)
Anh Guo Gangtang - người đàn ông làm cảm hứng cho bộ phim "Lost And Love" nổi tiếng của Lưu Đức Hoa - đã tìm được cậu con trai sau 24 năm ròng rã.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Theo China Daily, vào năm 1997, Guo Zhen khi đang chơi một mình trước hiên nhà đã bị bắt cóc. Theo thông tin từ Bộ Công an nước này hôm 13/7, cậu bé bị bọn buôn người đưa khỏi quê nhà Sơn Đông để bán cho một gia đình ở miền Trung Trung Quốc.

Người cha tìm con suốt 24 năm ròng rã, được làm thành phim, nay đã thấy con - Ảnh 1

Từ khi Guo Zhen mất tích, cha cậu bé là Guo Gangtang, khi đó 27 tuổi, đã bỏ việc để đi tìm con trên chiếc xe máy cũ gắn. Ông gắn kèm theo đó là 2 tấm biểu ngữ in ảnh của con trai, rong ruổi khắp mọi nẻo đường ở Trung Quốc, trong suốt 24 năm liền, người cha đã vượt qua quãng đường dài 500.000 km. Câu chuyện tìm con của Gangtang đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Lost And Love phát hành năm 2015 do Lưu Đức Hoa thủ vai chính.

Người cha tìm con suốt 24 năm ròng rã, được làm thành phim, nay đã thấy con - Ảnh 2

Vào những năm tháng gian khổ tìm con hơn 2 thập kỷ, Gangtang phải chống lại bọn cướp giật trên phố, ngủ dưới gầm cầu, thậm chí đi ăn xin vì hết lộ phí. Thế nhưng, chưa bao giờ ông vụy tắt hy vọng và nỗi khao khát tìm được đứa con thơ thất lạc của mình.

Người cha tìm con suốt 24 năm ròng rã, được làm thành phim, nay đã thấy con - Ảnh 3

Đáng chú ý, trên hành trình tìm con của mình, người cha đã giúp 7 gia đình khác đoàn tụ với con cháu thất lạc  và nâng cao nhận thức về nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc. Anh trở thành thành viên nổi tiếng của các tổ chức hỗ trợ tìm người mất tích ở Trung Quốc. Đặc biệt, trong một lần giúp đỡ một người cha tìm lại đứa con bị bắt cóc, Gangtang đã từng ghé qua thành phố nơi con trai sinh sống sau khi bị bán, nhưng ông không ngờ người mình muốn tìm lại ở ngay trước mắt.

Người cha tìm con suốt 24 năm ròng rã, được làm thành phim, nay đã thấy con - Ảnh 4

Sau hàng chục năm ròng rã, người cha tội nghiệp cũng đã tìm được con trai mình. Vào hôm 11/7, qua xét nghiệm AND, cảnh sát thông báo kết quả xét cho thấy một giáo viên 26 tuổi ở tỉnh Hà Nam chính là người con thất lạc từ lâu của ông, cũng chính là Guo Zhen. Quá bất ngờ và hạnh phúc, người giờ đây đã tóc bạc trắng bật khóc nức nở trong giây phút đoàn tụ. "Tôi đã tìm được con rồi, từ nay về sau cuộc đời sẽ hạnh phúc thôi", ông nghẹn ngào.

Người cha tìm con suốt 24 năm ròng rã, được làm thành phim, nay đã thấy con - Ảnh 5

Theo báo cáo địa phương, Guo Zhen hiện đã 26 tuổi và đã tốt nghiệp đại học, đang làm giáo viên. Những kẻ bắt cóc anh là cặp tình nhân Hu và Tang. Sau khi phát hiện cậu bé, tên Tang đã bắt lấy và đưa đến bến xe buýt nơi Hu chờ sẵn. Sau đó, cặp nam nữ bắt một chuyến xe đến tỉnh Hà Nam rồi bán cậu bé. Hai nghi phạm đều đã bị bắt giữ. Thông tin về buổi đoàn tụ của hai cha con họ Guo đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem trên MXH. Ai nấy đều xúc động và vui mừng cho họ.

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt Cô gái thuê người bắt cóc chính mình để thử lòng bạn trai và cái kết Võ sĩ Muay hạ gục kẻ bắt cóc trẻ em ngay trên phố
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp