Ai nói chỉ có con người, ruồi giấm mà bị thất tình cũng đau khổ thế này
- Thu Trần
- Đăng lúc: Thứ bảy, 13/02/2021 13:32 (GMT +7)
It ai biết rằng, ruồi giấm đực hễ bị cự tuyệt chuyện ái ân, chúng lại đâm đầu vào bia rượu cho đỡ chán đời cũng y như con người vậy.
Cách đây cũng khá lâu, khoảng 8 năm trước, tờ ScienceMag đã đăng tải một thông tin khá sốc về việc ruồi giấm đực lao đầu vào thức ăn có cồn, bị ngâm trong cồn hoặc đã lên men, miễn sao có mùi "cồn" mỗi khi bị con cái từ chối.
Cụ thể, các nhà nghiên cứu từ Đại học Missouri đã phát hiện ra rằng những von ruồi giấm đực bị cự tuyệt tình cảm có xu hướng đâm đầu vào thực phẩm có cồn thay vì là đồ ăn bình thường. Thậm chí, đây là kiểu tương tác xã hội rất phổ biến ở loài ruồi giấm nói chung.
Ngay cả con người chúng ta cũng vậy, thừa biết rằng rượu chè bê tha rất có hại, nhưng không ai có thể phủ nhận những cảm xúc thú vị chúng đem lại mỗi khi chán đời, đặc biệt là thất tình.
Và ở ruồi giấm cũng vậy, mỗi khi đã uống bia rượu, vùng não bộ "tự khen thưởng" của chúng sẽ được kích hoạt, tạo ra cảm giác hả hê, sung sướng và tạm quên đi những chán chường vì không được giao phối.
Thí nghiệm của các nhà nghiên cứu cũng cho thấy ruồi giấm đực hành xử không khác gì cánh đàn ông lúc thất tình. Theo đó, các nhà khoa học đặt 24 con ruồi giấm đực vào 2 tình huống: Một nửa được cho vào lọ thành nhóm 4 con, mỗi nhóm có 20 con ruồi giấm cái chờ sẵn để làm chuyện đó (1 con đực có thể quan hệ với nhiều con cái). Một nửa bị nhốt vào lọ theo cá thể, trong mỗi lọ có sẵn 1 con ruồi giấm cái đã làm chuyện đó "no xôi chán chè". Đương nhiên, bọn ruồi giấm đực thứ 2 này bị cự tuyệt ân ái hết.
Và sau 4 ngày như thế, tất cả ruồi giấm đực được thả vào thùng chứa mới. Trong đó đã bày sẵn 2 loại đồ ăn: Chứa cồn và không cồn.
Kết quả cho thấy, những con đực được ân ái tỏ ra ác cảm, không quan tâm với cồn. Ngược lại, những con ruồi giấm đực bị cự tuyệt ái ân cứ thế đâm đầu vào rượu chè.
Tuy các nhà khoa học giải thích khá dài dòng nhưng chung quy lại, ruồi giấm đực cũng nát rượu vì tình.