Cứu sống kỳ diệu 3 cháu bé và 30 người khác trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài những nạn nhân sống sót trong đống đất đá đổ nát của vụ sạt lở đất ở Trà Leng, trong đó có 3 cháu nhỏ

Hashtag: Trà Leng Sạt lở đất Sạt lở đất ở Quảng Nam

Hiện đã có rất nhiều phụ nữ và trẻ em được đưa ra khỏi hiện trường sạt lở và chuyển đi cấp cứu.

Được biết, tại hiện trường thời tiết đang ráo tạnh, thuận lợi cho việc tìm kiếm cứu nạn.

Trong số những người sống sót, chị Hồ Thị Hồng (19 tuổi) còn chưa hết bàng hoàng. Chị Hồng cho biết cha mình đã chết, núi sạt lở lúc 14h chiều. Hiện tại, chị quá hoảng sợ nên không còn nhớ thêm được gì nữa.

Một trường hợp tương tự, chị Hồ Thị Hà (28 tuổi) cũng có cha mất trong vụ sạt lở. Hai con của chị bị thương nặng. Đây cũng là 2 đứa trẻ đầu tiên được mang ra khỏi hiện trường đưa ra ngoài cứu chữa.

"Cả ngôi làng bị san phẳng, không còn gì, không tìm thấy gì hết" - chị Hà khóc nghẹn.

Đây là 4 nạn nhân nữ, trong đó có 3 trẻ em. Nạn nhân đầu tiên đã được chuyển bằng xe gắn máy ra vị trí này vào lúc 10h sáng. Các nạn nhân tiếp theo được chuyển ra bằng xe thi công công trình trên địa bàn.

Hầu hết đều là những trường hợp bị thương nặng, đa chấn thương do bị đất đá, nhà đè lúc sạt lở. Các y bác sĩ đã khẩn trương sơ cấp cứu để chuyển các nạn nhân lên tuyến trên, kịp thời chữa trị.

Được biết trong số 33 người được lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu sống trong đống đổ nát, có 16 người bị thương từ nhẹ tới nặng, 17 người còn lại chỉ xây xát nhẹ. Hiện vẫn còn 13 người mất tích.

Một vài hình ảnh các nạn nhân được cứu ra từ vụ sạt lở Trà Leng:

Bài liên quan

News feed