Chi 7 tỷ đồng mua đèn thần Aladdin, không thấy thần hiện nên báo công an

IG Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 11:05 (GMT +7)
Một bác sĩ địa phương ở Ấn Độ đã trả 7.7 tỷ đồng mua một chiếc đèn thần Aladdin từ 2 kẻ lừa đảo với niềm tin thần đèn sẽ hiện lên.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Ông Laeek Khan, một bác sĩ ở thành phố Meerut (Ấn Độ) khi đến thăm nhà một bệnh nhân có tên Sameena để băng bó vết thương hậu phẫu thuật thì gặp một pháp sư tên là Islamuddin tự nhận có thể biến Laeek Khan thành tỷ phú.

Ngay sau đó, tên pháp sư đã giới thiệu Anees và đề nghị bán cho bác sĩ chiếc đèn Aladdin để biến mọi điều ước thành hiện thực. Theo lời 2 kẻ này, chiếc đèn vốn nằm ngàn năm trong bóng tối và rất khó tìm kiếm, đã trải qua hàng vạn lần tranh đấu mà biệt tăm ở chốn giang hồ. Hai kẻ này nói, giá trị của chiếc đèn không thể đếm bằng tiền, nhưng vì bác sĩ là người hiểu biết nên họ để lại cho ông với giá 7.7 tỷ đồng.

Chiếc đèn khiến bác sĩ sẵn sàng chi 7.7 tỷ đồng để thực hiện ước mơ tỷ phú,
Chiếc đèn khiến bác sĩ sẵn sàng chi 7.7 tỷ đồng để thực hiện ước mơ tỷ phú,

Ngay lập tức, bác sĩ Laeek Khan đã rút tiền trả cho 2 kẻ lừa đảo.

Trong quá trình "diễn thuyết" cho bác sĩ Laeek Khan, hai tên lừa đảo đã cho bác sĩ dùng nước thơm tạo ảo giác. Sau đó 1 trong 2 người hóa trang thành thần đèn bay ra để ban điều ước khiến bác sĩ tin là có thật.

Khi nhận được cây đèn, mặc dù bác sĩ thấy hơi sai nhưng ông vẫn cọ vào đèn để xem có gì xảy ra không. Khấp khởi hy vọng sẽ trở thành tỷ phú, Laeek Khan bẽ bàng nhận ra mình đã bị lừa vì chẳng có thần đèn nào ra ngoài cả.

Cuối cùng, bác sĩ đã đến sở Cảnh sát Meerut để tố cáo hai tên lừa đảo. Ngay lập tức, Islamuddin và Anees đã bị bắt và chiếc đèn bị thu hồi.

Song Hye Kyo đã lên kế hoạch bầu bí nhưng chưa kịp làm gì thì bị chồng bỏ Rùng mình với những hình ảnh Philippines tan hoang sau bão Goni TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp