TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 01/11/2020 20:47 (GMT +7)
Tron cơn giông lốc đêm 31/10, một cây cổ thụ hơn 50 tuổi bật gốc, ngã đè dãy nhà trọ 12 phòng tại TP.HCM, nhiều người tháo chạy, thoát chết trong gang tấc.

Ngày 1/11, lực lượng chức năng quận 6, TP.HCM hiện vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố cây xanh bật gốc ngã đổ trên địa bàn trong cơn mưa lớn đêm 31/10.

Theo đó, 2 trận mưa lớn chiều và đêm 31/10 đã khiến hàng loạt cây xanh trên đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Luông bật gốc. Riêng đường Nguyễn Văn Luông, Quận 6, một cây xanh hơn 50 tuổi đã ngã đổ vào dãy nhà trọ 12 phòng. Rất may mắn, nhiều người đã kịp thoát nạn.

TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy - Ảnh 1

Tại hiện trường, toàn bộ phần gốc của cây trồi lên khỏi mặt đất. Thời điểm xảy ra sự cố, nhiều người sống trong dãy nhà trọ đã kịp chạy ra ngoài thoát thân.

Chị Lê Thị Dạ Thảo (35 tuổi, công nhân may) cùng con nhỏ là hai người may mắn thoát hiểm trong vụ cây đổ. Khi nghe hô hoán, chị bế con chạy ra thì bị kẹt tay vào cánh cửa, phải cố hết sức mới bung được cửa ra và đưa con chạy thoát trước khi cây làm sập một phần dãy nhà trọ.

TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy - Ảnh 2
TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy - Ảnh 3
TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy - Ảnh 4
TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy - Ảnh 5
TP.HCM: Cây cổ thụ bật gốc đè dãy phòng trọ, mẹ ôm con nhỏ tháo chạy - Ảnh 6
Người dân cần biết về những tuyến đường đang điều chỉnh hướng đi tại TP.HCM Mưa giông và cây đổ hàng loạt bất thường tại TP.HCM TP.HCM: Phường nhầm lẫn, bé trai 9 tháng tuổi bị gọi nhập ngũ Lý giải vì sao bầu trời TP.HCM mù mịt trưa nay
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp