Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 07/04/2022 14:41 (GMT +7)
Dù công việc tại cơ quan đã rất bận nhưng sau giờ làm, thượng úy CSGT Lê Hùng Dương vẫn cố tranh thủ làm mọi việc để có tiền cứu hộ chó, mèo bị bán vào lò mổ.
Hashtag #TikTokDieuKy #NEWS #Nóng trên MXH

Thượng úy Lê Hùng Dương (sinh năm 1990) hiện đang công tác tại đội Cảnh sát giao thông Thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngoài làm một chiến sĩ CSGT, anh hiện còn là "bố" của hơn 60 chú chó, mèo bị bỏ rơi được giải cứu từ các lò mổ.

Được biết, từ nhỏ Dương đã rất yêu thương động vật, từ con gà, con mèo trong nhà. Cơ duyên nuôi những chú chó chú mèo này xuất phát từ một lần bắt tội phạm vô tình khi anh đang công tác ở đội cảnh sát hình sự.

Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ - Ảnh 1
Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ - Ảnh 2

>>> Xem thêm: Nhờ giỏi toán, người đàn ông thắng xổ số tới 14 lần khiến công ty xổ số phải thay đổi "luật chơi"

Theo đó, trong một buổi đi làm về, phát hiện 2 đối tượng chạy xe máy chở theo 2 bao tải có dấu hiệu nghi vấn, anh Dương đã đuổi theo. Hai tên này hoảng sợ đã ném lại bao tải rồi thoát thân. Khi lại gần đến nơi, Thượng úy Dương phát hiện bên trong có rất nhiều chó. Đáng nói, trong số này, một chú chó đang mang thai gần đến kỳ sinh nở nhưng cơ thể yếu ớt do đã bị chích điện và nhốt vào bao, ngạt thở. Xót các con vật thiếu may mắn, anh đã đem ngay những chú chó về nhà trọ để chăm sóc nhưng cũng chỉ cứu được 1 con. Cứ vậy, chàng Thượng úy dần trở thành người "bao đồng", chuyên đi giải cứu chó bị chích điện, bị đánh đập, bỏ rơi, thậm chí vào cả lò mổ để cứu những con vật sắp bị giết để phục vụ các quán nhậu đông khách...

Chính vì nuôi thêm 1 "đàn con nhỏ", công việc của Thượng úy Dương bận rộn hơn rất nhiều so với đồng nghiệp. Được biết, mỗi ngày anh phải thức dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp, đi chợ mua thức ăn, nấu ăn cho "đám con nhỏ" rồi mới đến cơ quan. 

Sau đó tới 11h, chàng trai "nuôi con mọn" này lại tất bật về nhà để nấu cháo rồi đổ thức ăn ra tô cho từng chú một. Thậm chí có những bé mèo hay chó bị liệt, Thượng úy Dương lại tất bật đến tận chỗ để bón cơm vào miệng cho chúng. Cuối ngày, quy định này lại lặp lại một lần nữa cho tới 2, 3 giờ sáng anh mới có thời gian để lo cho giấc ngủ của mình.

Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ - Ảnh 3
Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ - Ảnh 4

Trong khi đó, lương tháng của anh chỉ khoảng 10 triệu đồng, mà mỗi ngày để nuôi "đàn con nhỏ" anh đã tốn hơn 500 nghìn đồng. Như vậy mỗi tháng anh đã tiêu phải tới gần 20 triệu đồng. Do đó, để có đủ tiền để chăm sóc cho "các bé", Dương phải giành thời gian rảnh để làm thêm nhiều việc khác, ai thuê việc gì cậu làm nấy để đủ trang trải cuộc sống cho những chú chó, mèo của mình.

Được biết, những chú chó, mèo được thượng úy Dương cứu về đều rất ngoan, nghe lời cậu và rất quấn chủ. Tuy chúng không nói được nhưng dường như chúng đều hiểu được tình yêu mà Dương dành cho chúng. Còn Thượng úy cũng thường xuyên lưu lại và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ với những chú chó của mình và xem chúng như một phần tất yếu trong cuộc sống. 

Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ - Ảnh 5
Anh CSGT trẻ ngày tới cơ quan, đêm bốc vác kiêm phụ hồ để kiếm tiền cứu hộ chó mèo bị bán vào lò mổ - Ảnh 6
Nam sinh ngủ quên được CSGT gọi dậy chở đi thi đã bỏ học, kiếm cả tỷ đồng Đã tìm ra danh tính chiến sĩ CSGT đứng nghiêm giơ tay chào đoàn xe chở y bác sĩ Quảng Ninh chi viện cho Bắc Giang chống dịch Khi đi một mình, CSGT có được xử phạt người vi phạm?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp