Cụ bà 68 tuổi bỏ nhà đi tìm bạn trai 50 tuổi yêu qua mạng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 17/07/2021 10:37 (GMT +7)
Tin lời bạn trai yêu qua mạng, bà cụ 68 tuổi bỏ nhà khăn gói từ Quảng Tây đến Tứ Xuyên nhưng bị đối phương cho leo cây, may mắn được cảnh sát đưa về.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Sau khi học được cách sử dụng điện thoại thông minh, cụ Đằng 68 tuổi đã tham gia một nhóm giao lưu bạn bè trên mạng. Vào hồi tháng 6 vừa qua, trong nhóm chat này bà cụ đã quen được một người đàn ông tên "anh Long", 50 tuổi, tự xưng là một người giàu có, thành đạt. Vì thấy hình đại diện Wechat của bà cụ Đằng "mỹ mạo như hoa nên "anh Long" thường xuyên nói chuyện. Sau thời gian tâm tình, mối quan hệ của họ càng ngày càng trở nên tốt đẹp, và dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Đến giữa tháng 6, khi tâm sự với "anh Long" bà cụ nói gần đây mối quan hệ với người nhà không được êm ấm, thường xuyên xảy ra xích mích. Khi nghe "người yêu" trải lòng, "Anh Long" ngay lập tức bày tỏ mong muốn được mời bà đến sống chung tại huyện Hồng Nhã (Tứ Xuyên), nơi ông ta đang sinh sống. Thậm chí, "người tình trên mạng" còn ga lăng gửi tặng bà Đằng bao lì xì 200 tệ (khoảng hơn 700 nghìn VNĐ) để làm chi phí đi lại.

Cảnh sát huyện Hồng Nhã đang giúp đỡ bà cụ Đằng.
Cảnh sát huyện Hồng Nhã đang giúp đỡ bà cụ Đằng.
Cụ bà 68 tuổi bỏ nhà đi tìm bạn trai 50 tuổi yêu qua mạng - Ảnh 2

Sau cuộc trò chuyện, bà Đằng vô cùng cảm động, không ngờ rằng còn một người lo lắng, quan tâm cho bà giống như "người nhà" vậy. Chính vì thế ngay đầu tháng 7, cụ Đằng đã đặt mua một vé xe lửa đi đến Thành Đô - Tứ Xuyên. Sau đó thu dọn sơ hành lý, và ngày 10/7 đã một mình âm thầm đi đến Tứ Xuyên xa xôi để sống cùng người yêu.

Theo địa chỉ mà "anh Long" cung cấp, bà cụ Đằng cuối cùng cũng đến được địa điểm hẹn gặp trước đó, chính là cổ trấn Liễu Giang. Dù đi đường xa lại thêm có tuổi nên cụ bà rất mệt, nhưng nghĩ tới việc sắp được gặp "người tình trăm năm" nên bà Đằng vô cùng phấn chấn, mong chờ. Chẳng ngờ khi đã đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ không thấy "anh Long" đâu, cụ gọi điện thoại liền số điện thoạ không ai nghe máy. Lúc này cụ bà mới nhận ra, có thể mình đã bị cho leo cây, do đó bà hoảng hốt không biết làm thế nào.

Rất may khi đó, người dân quanh khu vực phát hiện cụ bà đứng 1 mình ở đó rất lâu đã gọi điện cho công an ở Liễu Giang, nên họ đã cử lực lượng đến đưa bà cụ Đằng về đồn tìm hiểu rõ sự việc. Khi được hỏi nguyên nhân tới đây, ban đầu bà cụ Đằng úp úp mở mở, chỉ nói là có người cho bà tiền xong bảo bà đến tìm. Mãi sau khi áp dụng nhiều cách để hỏi được thông tin, cảnh sát mới được biết nguyên do của sự việc. Do đó, họ đã cử người đi điều tra thân phận của "anh Long".

Bà cụ Đằng được đưa đến đồn công an
Bà cụ Đằng được đưa đến đồn công an

Sau khi tìm thấy người này, họ đã mời ông ta về đồn điều tra. Hóa ra, người đàn ông này khi biết cụ Đằng đến đã để cha mình đến gặp, nhưng vì cha anh đứng nhìn ở đằng xa xa trông thấy bà cụ Đằng đã lớn tuổi nên đi về. Còn "anh Long" vì thế mà chặn tài khoản Wechat và số điện thoại của bà cụ Đằng.

Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành, cảnh sát đã cử người xuyên đêm đưa bà cụ Đằng đến trạm cứu hộ để thu xếp giải quyết, đồng thời liên lạc điện thoại với con của cụ Đằng, nhắn nhủ bọn họ nên giành thời gian quan tâm chăm sóc người già nhiều hơn, giúp bà đừng tin tưởng vào tình yêu qua mạng.

Sau 18 ngày "chôn cất", cụ bà Ấn Độ mắc Covid-19 trở về nhà Cụ bà sống lâu nhất thế giới chia sẻ bí kíp thọ lâu, cả đời chỉ cần kiên trì làm 2 điều đơn giản Nhất quyết sống 8 năm trong túi rác cụ bà vẫn không chịu đến nơi ở mới vì lý do khiến ai nghe cũng rơi nước mắt
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp