Sống cùng Covid-19: Gia đình nhiếp ảnh gia hạnh phúc khi cùng nhau cách ly

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 25/09/2020 11:25 (GMT +7)
Dù bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, nhưng việc giãn cách do Covid-19 cũng giúp nhiều gia đình gắn kết, vui vẻ hơn. Đặc biệt là những người lớn tuổi.

Vì dịch bệnh nên những người già - nhóm người nguy cơ lây nhiễm virus cao hơn các nhóm tuổi khác được khuyến cáo ở yên tại nhà. Nưng không vì thế mà cuộc sống giữa mùa dịch của họ rơi vào nhàm chán, đơn độc.

Vào đầu năm, khi đại dịch tấn công Mỹ và New York trở thành ổ dịch, nhiếp ảnh gia Neil Kramer (Australia) không có lựa chọn nào khác ngoài cách ly tại nhà trải qua gần 200 ngày trong nhà cùng mẹ và vợ cũ trong căn hộ gồm 2 phòng ngủ 1 phòng tắm ở quận Queens, Kramer.

Đơn giản bởi tuổi tác của cả ba đều đã cao, do đó họ buộc phải gạt sang một bên các sở thích, nhu cầu riêng để tránh ra đường, mang mầm bệnh về nhà.

Khoảng thời gian ở bên nhau đã giúp cả nhà gắn kết nhiều hơn khi từng thành viên chăm sóc lẫn nhau.
Khoảng thời gian ở bên nhau đã giúp cả nhà gắn kết nhiều hơn khi từng thành viên chăm sóc lẫn nhau.
Sống cùng Covid-19: Gia đình nhiếp ảnh gia hạnh phúc khi cùng nhau cách ly - Ảnh 2

Là một người yêu chụp ảnh, thích đi đây đó, nên đối với ông thì việc chôn chân trong nhà trong hàng tháng trời là điều vô cùng khó khăn. Để cuộc sống ý nghĩa và bớt nhàm chán ông quyết định lưu lại những khoảnh khắc cả 3 người cùng trải qua vào mùa dịch bệnh.

Gia đình Kramer để tránh tiếp xúc người khác, ông dần tập làm quen với nhiệm vụ đặt đồ này và sau khi đem đồ đạc vào nhà, nhiếp ảnh gia sẽ xịt khử trùng toàn bộ - công việc ông miêu tả khiến bản thân cảm thấy căng thẳng.

Ông chia sẻ chính khoảng thời gian ở bên nhau đã giúp cả nhà gắn kết nhiều hơn khi từng thành viên chăm sóc lẫn nhau và hạnh phúc hơn.

Sống cùng Covid-19: Gia đình nhiếp ảnh gia hạnh phúc khi cùng nhau cách ly - Ảnh 3

Vì hạn chế ra ngoài, nên để giải trí trong thời gian chôn chân một chỗ, cả gia đình đã cố gắng nghĩ ra nhiều phương pháp thư giãn như nhảy nhót, tập thể dục, nấu nướng, ôm động viên lẫn nhau.

Nhiếp ảnh gia tự nhận từng thành viên trong nhà mình đều có tính cách lạc quan, không rơi vào suy sụp, yếu đuối
Nhiếp ảnh gia tự nhận từng thành viên trong nhà mình đều có tính cách lạc quan, không rơi vào suy sụp, yếu đuối

Ông tự nhận từng thành viên trong nhà mình đều có tính cách lạc quan, không rơi vào suy sụp, yếu đuối nhưng với nhiếp ảnh gia thì điều bất tiện nhất khi tự cách ly là họ phải sử dụng máy giặt chung với các hộ dân khác. Lo sợ lây nhiễm, ông đành chọn tự giặt quần áo trong bồn tắm.

Vừa đoàn tụ với chồng Tây, Hoàng Oanh đã bị ông xã "nhắc nhở" giảm cân Theo dõi một người duy nhất, Mạc Trung Kiên là "hoa có chủ"? Bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành gần 3 năm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp