Hai cha con bại liệt cùng nhau nhận tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 25/01/2021 16:15 (GMT +7)
Khi Tuấn đến trường, ông Tiến luôn phải nhờ người bế con trai lên xe ba bánh và khi tới nơi, ông lại nhờ người bế con xuống rồi lại lên chiếc xe lăn để đẩy vào.

15 năm nay, hai cha con Hoàng Văn Tiến và Hoàng Việt Tuấn (TP.HCM) gắn liền cuộc đời mình vào chiếc xe lăn và xe gắn máy ba bánh. 

Tuấn sinh ra đã không đi lại được, tay hoạt động rất yếu do bị bệnh lý về cơ. Sau khi Tuấn chào đời được 2 năm thì ông Tiến bị đột quỵ và sau đó đôi chân của ông cũng không đi lại được. Kể từ đó cuộc sống của hai cha con luôn phải gắn chặt với chiếc xe lăn và chiếc xe gắn máy ba bánh. 

Khi Tuấn đang học lớp 12 thì mẹ em vốn là một giáo viên THCS đã đột ngột qua đời. Hai cha con mất đi chỗ dựa lành lặn cuối cùng.

Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Ảnh: Báo Thanh Niên
Ảnh: Báo Thanh Niên
Ảnh: Báo Thanh Niên
Ảnh: Báo Thanh Niên
Ảnh: Báo Pháp Luật
Ảnh: Báo Pháp Luật

Khi Tuấn đến trường, ông Tiến luôn phải nhờ người bế con trai lên xe ba bánh và khi tới nơi, ông lại nhờ người bế con xuống rồi lại lên chiếc xe lăn để đẩy vào lớp.

Cứ như vật suốt 15 năm cho đến nay khi con tốt nghiệp đại học, chiếc xe máy theo đó cũng sờn cũ, bể nát. Dù cả hai cha con đều tật nguyền, nhưng bất kể ngày nào dù nắng hay mưa, ông Tiến vẫn đều đặn đưa con đến trường. Việt chăm chỉ đi xe lăn điện ở phía trước còn cha chạy xe ba bánh đi theo sau.

Được biết có những hôm, hai cha con phải dậy sớm từ 4h sáng để đến trường cho kịp tiết học lúc 7h sáng. Những ngày gian nan vất vả dần trôi qua, đến ngày 23/1 vừa qua, Tuấn đã cầm trong tay chiếc bằng cử nhân chính quy loại giỏi với điểm trung bình tích lũy khi ra trường là 3.24, lọt top 10 sinh viên giỏi của ngành Công nghệ thông tin.

Vì chân bị liệt nên hôm nhận bằng, Tuấn vào bên trong còn ông Tiến đành ngồi bên ngoài để chờ, không được tận mắt chứng kiến giây phút con trai lên bục đăng quang. Ông Tuấn chia sẻ với Thanh niên: "Như vậy là đủ rồi, con nó nhận bằng là mình vui lắm rồi, những năm gần đây Tuấn cũng tự kiếm được việc làm, có thu nhập nên mình yên tâm phần nào.

Trước đây, khi mẹ nó mất tôi lo lắm, tôi chỉ lo bản thân mình già yếu hay có việc gì, nếu chỉ còn mình nó thì không biết con sẽ sống sao. Nhưng bây giờ, nhìn con trưởng thành, tốt nghiệp đại học, có thể tự lập nuôi thân tôi không còn lo lắng như trước nữa".

Được biết, Tuấn hiện đang nhận việc phát triển game tại nhà, đồng thời từ đây em đã có thể tự lập, kiếm tiền phụ đỡ cho cha. Và cùng cha bước trên con đường mới đầy gian nan và không kém vất vả phía trước.

Thời tiết lạnh đột ngột khiến bệnh nhân đột quỵ tăng 400 ca trong tháng 1, mỗi ngày 20 ca cấp cứu Hé mở tình tiết rúng động về cái chết của Kiều Nhậm Lương, kẻ thủ ác chính là thiếu gia giàu số 1 Trung Quốc? Hà Nội: Người đàn ông gãy dương vật 2 ngày mới nhập viện điều trị
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp