Người đàn ông khóc xin đi nhờ ở Trà Leng đã đoàn tụ với vợ con

Thu Trần Đăng lúc: Chủ nhật, 01/11/2020 10:12 (GMT +7)
Anh Nguyễn Cao Tùng đã gặp được vợ con "Không có gì bằng được ở bên người thân. Chỉ quá buồn vì bố vợ mất rồi!", anh nói.

Mới đây, câu chuyện của anh Nguyễn Cao Tùng (32 tuổi) bật khóc nức nở xin đi nhờ xe một đoàn tài trợ để tìm vợ con gặp nạn trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng khiến nhiều người cảm động. Anh không nhận số tiền 1 triệu đoàn đưa cho mà chỉ muốn đi nhờ xe, vì quãng đường từ đó tới bệnh viện Tam Kỳ dài tới 70km. Anh lo lắng đến bật khóc vì bố vợ đã chết trong vụ sạt lở, vợ đang mang thai và 2 đứa con nhỏ được cứu khỏi đống đổ nát không rõ ra sao.

Anh Tùng đang làm thuê ở xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Sau khi nghe tin quê mình bị sạt lở núi nghiêm trọng, anh đã vội vã bắt xe về quê. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, đường sá bị sạt lở nghiêm trọng, xe không đi được, anh lội suối, vượt rừng, rồi đi bộ mất hơn một ngày mới tới Trà Leng.

Khi nhìn thấy cảnh cả làng mình bị san bằng tất cả, anh gần như ngã quỵ nhưng biết được vợ và con mình còn sống nên anh đã vội vã bắt xe đi nhờ đến bệnh viện đa khoa Quảng Nam .

Theo thông tin vào chiều tối 31/10, nhóm thiện nguyện vào trao quà cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của vụ sạt lở. Tại đây, họ gặp lại anh Nguyễn Cao Tùng. Anh Tùng cho biết, 2 con nhỏ của anh, một bé bị thương vùng đầu, bé còn lại bị gãy chân, hiện đã được bó bột. Vợ anh đang mang bầu bé thứ 3, may mắn lúc sạt lở có việc nên đi ra ngoài, thoát nạn. 

Nhóm đã tặng anh 10 triệu đồng, chia sẻ và động viên anh cùng các gia đình khác vượt qua biến cố đau thương này. 

Gặp vợ con, anh mới hết lo sợ vì họ vẫn còn sống. “Không có gì bằng được ở bên người thân. Chỉ quá buồn vì bố vợ mất rồi!”, mắt anh vẫn đỏ hoe khi nhắc về chuyện người bố vợ bị núi vùi lấp.

Người đàn ông khóc xin đi nhờ ở Trà Leng đã đoàn tụ với vợ con - Ảnh 1

"Gia đình có 4 người, ông già vợ chết rồi. Ở dưới đó còn vợ, hai đứa con và 1 đứa trong bụng nữa", anh Tùng nghẹn ngào chia sẻ khi gặp được đoàn từ thiện.

Chị Hồ Thị Hà (26 tuổi, vợ anh Tùng) cho hay anh Tùng là lao động chính trong nhà, thu nhập ba cọc ba đồng không đủ trang trải cuộc sống. Chị ở nhà nuôi con, làm vườn. Sau cơn bão số 9, căn nhà tạm bợ của gia đình đã bị tốc mái, do đó, sau khi chữa trị cho 2 con, anh chị sẽ kiếm tiền để lợp lại mái.

Trước đó, vào ngày 28/10/2020 đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam khiến 45 người bị vùi lấp. Hiện vẫn còn 11 thi thể nữa chưa được tìm thấy, công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn đang tiến hành khẩn trương hết sức có thể.

Người đàn ông khóc xin đi nhờ ở Trà Leng đã đoàn tụ với vợ con - Ảnh 2
Người đàn ông bật khóc nức nở xin đi nhờ xe tìm vợ con gặp nạn ở Trà Leng Phóng viên vụ sạt lở Trà Leng: Rắn rỏi trong nghề 30 năm phải bật khóc vì một khoảnh khắc
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp