Quảng Bình: Hai chiếc quan tài trẻ thơ không chỗ chôn giữa lũ

IG Đăng lúc: Thứ tư, 21/10/2020 09:31 (GMT +7)
Hai chiếc quan tài trẻ em cứ nằm nổi trên mặt nước còn người mẹ khóc ngất vì nỗi đau mất con giữa bão lũ miền trung.
Hashtag #Mưa lũ miền Trung #NEWS #Nóng trên MXH

Theo thông tin trên báo Người lao đồng, trường hợp thương tâm nói trên xảy ra tại thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, vào ngày 18/10, cả thôn 3 Thanh Tân ngập trong nước, có những chỗ ngập hơn 2m. Anh Hoàng Văn Đức phải dùng chiếc thuyền nhỏ để chở hai con đi tránh lũ. Tuy nhiên ra khỏi nhà 300m, sóng to ập đến khiến thuyền bị lật úp, hai đứa trẻ chìm trong dòng nước.

Khi xảy ra tai nạn, anh Hoàng Văn Thành (chú ruột của 2 cháu) cùng mọi người ngay lập tức lặn xuống tìm kiếm nhưng vì nước lũ nên mất hơn 30 phút sau mới tìm thấy được thi thể hai cháu.

Quảng Bình: Đau đớn cảnh 2 chiếc quan tài trẻ thơ không có chỗ chôn giữa biển lũ.
Quảng Bình: Đau đớn cảnh 2 chiếc quan tài trẻ thơ không có chỗ chôn giữa biển lũ.

Sau khi tìm thấy thi thể, hai đứa trẻ được đưa về nằm tại nhà ông bà nội nhờ mai táng. Thi thể 2 cháu được đặt trên giường, nước dâng tới đâu lại kê gạch lên tới đó.

Đến nay lũ chưa rút vẫn chưa thể mai táng cho hai cháu được. 

Ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy - cho biết, sau khi nhận tin báo đã chỉ đạo xã Thanh Thủy cử cán bộ đến chia buồn và lo hậu sự cùng gia đình. Nước rút, huyện sẽ cử người trực tiếp xuống thăm hỏi sau.

Được biết, gia đình anh Đức và chị Thơm là nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nước lũ rút, người dân Quảng Trị lại vật lộn với bùn non Trong 24 giờ tới, bão Saudel có thể giật cấp 14, đi vào Biển Đông Thủy Tiên trở về TP.HCM vào chiều nay sau 1 tuần cứu trợ ở miền Trung Người dân TP.HCM đón cực đỉnh mưa sao băng tối 21/10
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp