3 đứa trẻ bơ vơ khi cha mẹ đều chết trong vụ sạt lở đất ở Trà Vân

Thanh Le Đăng lúc: Thứ sáu, 30/10/2020 12:14 (GMT +7)
Ba đứa trẻ được đội cứu hộ tìm thấy dưới lớp đất đá nhưng bố mẹ và hai người chị em khác không được may mắn như thế.

Đêm 28/10, khi lớp đất đá ầm ầm đổ xuống ngôi nhà của anh Đinh Văn Thiều và chị Vũ Thị Kim Hồng, không một ai trong gia đình 7 người chạy thoát. Anh Thiều chị Hồng và 2 con mới sinh là Đinh Thị Thiên Ân, Định Thị Mai Hương bị vùi lấp sâu nhất. Ba đứa con lớp 6, lớp 1 và 2 tuổi bị vùi ở lớp trên, được người dân địa phương và đội cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát.

Hiện trường vụ sạt lở trên nóc Ông Sinh khiến 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Hiện trường vụ sạt lở trên nóc Ông Sinh khiến 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Cô giáo Lê Thị Hồng Thanh ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My cho biết, đứa bé lớn học lớp 1 bị chấn thương gãy chân, khi hỏi nó vẫn biết ba mẹ không còn, còn đứa nhỏ mới 2 tuổi thì ổn hơn, nhưng cứ thức dậy là khóc đòi mẹ. Riêng cháu học lớp 6 là Đinh Thị Kim Hằng vẫn ở lại hiện trường vụ sạt lở để lo hậu sự cho bố mẹ và 2 em đã mất.

Cô cho biết đã mua sẵn cho các cháu bánh, sữa và quần áo mặc, các nhà hảo tâm cũng hỗ trợ bước đầu cho các cháu trong lúc bơ vơ và hiện 2 cháu đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế Huyện Nam Trà My cùng những nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở.

Sạt lở đất ở Nam Trà My: Động viên, giữ học trò Trà Leng ở lại trường Vụ sạt lở ở Nam Trà My: 21 người người may mắn chạy thoát Thủ tướng yêu cầu huy động cả phương tiện bay để cứu nạn vụ sạt lở
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp