Cậu bé Campuchia bán hàng rong biết nói 16 thứ tiếng đổi đời sau 2 năm

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 16/12/2020 21:30 (GMT +7)
“Đổi đời sau một đêm” là cụm từ mà Channel News Asia (CNA) miêu tả cậu bé 14 tuổi lúc đó, còn cư dân mạng ưu ái gọi Salik là “thần đồng ngôn ngữ”.

Vào đầu tháng 11/2018, cuộc sống của cậu bé Thuch Salik (16 tuổi, Campuchia) bỗng chốc hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn phải đi bán hàng rong ở đền Ta Prohm (Siem Reap) mà được đi du học nước ngoài. Còn gia đình cậu cũng thoát cành nợ nần, nghèo khó.

Câụ bé được một du khách phát hiện ra khả năng ngôn ngữ thần đồng. Vị dự khách này đã đăng tải video cậu nói 16 thứ tiếng (Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Khmer, Anh, Tagalog, Mã Lai, 3 thứ tiếng địa phương của Trung Quốc (Quan Thoại, Quảng Đông, Hải Nam), Nga, Thái, Việt, Hàn, Nhật.) lên mạng xã hội.

Sau khi được đăng tải, đoạn video của cậu đã nhanh chóng nổi tiếng ra khắp châu Á khiến rất nhiều các cơ quan báo chí, truyền thông tìm đến phỏng vấn Salik.

Channel News Asia (CNA) đã dùng cụm từ “Đổi đời sau một đêm” để miêu tả cậu bé 14 tuổi lúc đó, còn cộng đồng mạng gọi Salik là “thần đồng ngôn ngữ”.

Cuộc đời cậu bé bán hàng rong trước cửa đền ở Campuchia rẽ sang trang khác khi du khách đăng tải clip Salik nói 16 thứ tiếng lên mạng xã hội.
Cuộc đời cậu bé bán hàng rong trước cửa đền ở Campuchia rẽ sang trang khác khi du khách đăng tải clip Salik nói 16 thứ tiếng lên mạng xã hội.

Sau 2 năm từ ngày bất ngờ nổi tiếng, Salik đã đến Trung Quốc du học bằng học bổng toàn phần. Doanh nhân gốc Hoa Chen Junwei, giám đốc của Học viện Giáo dục Hailang, đã đề nghị trả hết nợ cho gia đình Salik và tài trợ toàn bộ chi phí học tập cho em.

Hiện tại Salik theo học các môn như tiếng Quan Thoại, Toán học, Hội họa và Tâm lý học.

Trả lời phỏng vấn trên CNA, Salik cho biết: “Em nghĩ mình có cơ hội tuyệt vời khi được học trong ngôi trường đắt đỏ và chất lượng này. Ban đầu, vì là người Campuchia duy nhất ở đây, em cảm thấy lo sợ. Nhưng mọi thứ dần đi vào quỹ đạo”.

Sau 1 thời gian dài đi học và phải xa gia đình, vào tháng 1/2020, Salik về nhà thăm cha mẹ ở Phnom Penh và theo học từ xa khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Ngoài việc du học, công ty tài năng Campuchia FUN Entertainment đã ký hợp đồng với Salik để đào tạo cậu các bước cần thiết giúp cậu trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội như tham gia livestream, tương tác, trò chuyện với khán giả.

Sambo Utdom, người quản lý công ty Campuchia FUN Entertainment cho hay: “Salik có kỹ năng thuyết phục người khác rất tốt. Chúng tôi tin rằng với tiềm năng này, cậu bé sẽ đủ khả năng kinh doanh thành công trong tương lai”.

Hiện tại bố mẹ Salik cũng đã được các mạnh thường quân giúp đỡ để có 1 cửa hàng bán quần áo với thu nhập ổn định. Cả gia đình đã chuyển đến sống ở thủ đô Phnom Penh.

Nhờ tài trợ, Salik được đi ra nước ngoài, theo học tại trường nội trú chất lượng cao ở Trung Quốc.
Nhờ tài trợ, Salik được đi ra nước ngoài, theo học tại trường nội trú chất lượng cao ở Trung Quốc.

Chia sẻ với CNA về cuộc sống hiện tại, mẹ của Salik là bà Mann Vanna vẫn rơi nước mắt nói: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết. Tôi đã sốc khi nhận ra con trai mình thông minh, biết nói nhiều thứ tiếng đến vậy".

Bà cũng cho biết thêm, chính sự nổi tiếng bất ngờ của con trai đã khiến cuộc sống của gia đình Salik hoàn toàn thay đổi. Gia đình hết nợ nần, sống khá giả hơn. Bên cạnh đó, em trai Salik là Tithya cũng nhận được hỗ trợ tương tự về mặt giáo dục, đặc biệt cậu bé cũng có khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc như anh trai, mới 12 tuổi có thể nói 10 thứ tiếng.

Vụ cậu bé bị chủ quán bạo hành: Thời khắc nạn nhân đứng co ro cạnh chùa Cậu bé có khuôn mặt giống Jack Ma như đúc nổi tiếng 5 năm trước giờ ra sao? Cậu bé nghèo ôm gà đến tặng cô giáo ngày 20/11, thái độ của cô gây chú ý
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp