Chàng trai gây choáng với tâm thư hơn 1.000 chữ kỉ niệm 1 tháng bên nhau với bạn gái

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ năm, 21/01/2021 16:36 (GMT +7)
Dù quen chỉ mới một tháng, chàng trai này đã có màn tỏ tình bạn gái công khai dài tận nghìn chữ với câu nào câu nấy sặc mùi tình cảm.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bàn tán trước màn kỉ niệm 1 tháng bên nhau của một chàng trai thông qua một tâm thư dài tận 1000 chữ.

Dù chỉ mới quen vỏn vẹn 30 ngày nhưng dường như tình cảm của chàng trai này đã sâu đậm đến độ xưng hô bạn gái mình là "vợ yêu" đầy ngọt ngào và chi chít những icon cảm xúc khiến người đọc phải chóng mặt.

Cụ thể tâm thư của chàng trai này như sau: 

"Vợ à, hôm nay anh sẽ viết một cái tus thật dài kỷ niệm 1 tháng 2 vợ chồng mình ở bên nhau. Tính đến nay là được 744 tiếng, 44640 phút, 2678400 giây, 160704000 tích tắc.

Giờ mới vào chủ đề nè. Đã một tháng qua 2 vợ chồng mình ở bên nhau, có nhiều thứ mà không thể diễn tả nổi, có lúc buồn có lúc vui có lúc giận hờn có lúc yêu thương có lúc mơ màng có lúc hạnh phúc có lúc tẻ nhạt có lúc lại yêu sâu đậm.

Trước tiên là cho anh được xin lỗi vợ, nhiều lúc anh làm em buồn em khóc vì anh, anh đã hứa là không được làm vợ buồn, mà anh toàn làm vợ khóc vì anh. Mỗi lúc anh làm sai anh chỉ biết xin lỗi vợ, anh không thể làm gì khác, anh thấy mình tồi tệ suốt ngày để vợ mình phải rơi nước mắt vì mình thì anh không đáng.

Anh cảm thấy hối hận khi mình làm sai điều gì đó với vợ mình chỉ biết xin lỗi để em phải buồn vì anh. Anh cảm thấy hối hận về việc đã làm em khóc... cũng chỉ vì anh yêu em nhiều lắm.

Chàng trai gây choáng với tâm thư hơn 1.000 chữ kỉ niệm 1 tháng bên nhau với bạn gái - Ảnh 1
Chàng trai gây choáng với tâm thư hơn 1.000 chữ kỉ niệm 1 tháng bên nhau với bạn gái - Ảnh 1

Vợ à! Đã 1 tháng qua chúng ta cùng vượt qua mọi thứ đúng không em? Chuyện cũ nhưng anh nhắc lại. Đã 1 tháng qua, anh đã làm vợ khóc. Vợ còn bảo chúng ta nhạt. Anh biết vợ sợ vợ giận sợ anh buồn, nhưng anh không buồn đâu, anh chỉ sợ có thằng nào đó vô inbox an ủi vợ rồi cướp mất vợ anh thôi. Anh không đẹp trai, người lại hơi gầy, nhà không có điều kiện. Anh chỉ có tình yêu chân thành của anh dành hết cho vợ thôi.

Dù là vợ có giận nhưng anh vẫn cố gắng để vợ vui vẻ, nhưng mọi nỗ lực của anh đã thành công. Anh đã làm vợ hết giận. Nhưng đến hôm kia ngày 18/12 anh nói hơi nhiều khiến vợ mệt mỏi. Anh lại để vợ buồn và suy nghĩ. Nhìn em buồn và mệt mỏi mà anh chẳng thể làm gì khác, anh xin lỗi vợ nhiều lắm, cũng tại anh cả tối qua anh không thể ngủ được vì anh làm vợ buồn.

Vợ yêu à anh xin lỗi vợ nhé. Anh biết lúc đó anh sai nên anh chỉ biết xin lỗi vợ và mong vợ tha thứ. Anh sợ lắm mỗi khi nói chuyện với anh vợ 'Ukm' là lại y rằng có chuyện. Vợ biết vì sao anh lại níu vợ nói chuyện không? Vì anh yêu vợ nhiều lắm.

Vợ đã hứa không rời xa anh nữa, anh đã tin vào điều đó, anh tin nó trở thành hiện thực. Vợ biết vì sao nữa không? Vì anh không đủ can đảm nhìn em ra đi khỏi anh và không đủ can đảm nhìn em đau khổ khi không có anh bên cạnh và không đủ để nhìn thằng khác nó yêu em rồi nó lại bỏ em rồi em lại buồn lại khóc.

Anh sợ lắm, sợ cái cảm giác anh đang yêu vợ say đắm, ngọt ngào đùng một cái vợ giận. Giọt nước mắt tràn ra, cuộc đời anh đã khốn khổ lắm anh chưa yêu ai nhiều như này cả, kể cả người cũ anh cũng chưa bao giờ thổ lộ hết những lời từ trong tim, anh đã yêu em nhiều như thế rồi mà em còn ý nghĩ bỏ anh nữa thì anh chết mất.

Anh sợ anh sống mà thiếu đi em thì thà anh chết đi vì anh yêu em nhiều lắm rồi, vợ nói vợ không bao giờ rời xa anh thì vợ phải làm được nhá.

Cuốc sống của anh nó tối tăm, hiu quạnh lắm, kể từ khi gặp em anh thay đổi hẳn nhưng cái hay làm em buồn em khóc thì chưa thay đổi, anh đang cố gắng, em tuyệt vời lắm, em hơn hẳn người cũ.

Từ khi bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc vợ à, có em nó tươi mới hẳn, nhưng đừng bao giờ giận anh nữa vợ nhé. Anh sẽ buồn anh sẽ khóc cũng như em vậy á vợ, nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé .

Có đôi lúc vợ ghen tuông không nói vì vợ sợ anh buồn. Anh không buồn khi vợ còn buồn hơn anh á, anh sợ vợ buồn lắm nhìn anh thấy xót lắm. Từ giờ trở đi có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe nhé, đừng có giấu, anh không muốn là chúng mình cãi nhau nhiều đâu nên trong cuộc sống anh sẽ nhường nhịn vợ thật là nhiều để cho em vui, nhìn vợ vui anh cũng thấy hạnh phúc lắm.

Có đôi lúc chúng ta có cùng cảm xúc không biết là do trời hay cái gì nữa, anh biết là khi yêu xa vợ không có anh chăm sóc, đôi khi vợ chỉ cần tin nhắn quan tâm của anh là vợ thấy vui rồi.

Anh biết là khi gặp người ta em gato lắm, anh biết là khi yêu xa ít ai thành công nhưng anh tin chúng mình có thể mà đúng không em. Chỉ cần yêu thương, tin tưởng, chia sẻ, dù có sóng gió muôn trùng núi non gập ghềnh chúng ta chắc chắn sẽ đoàn tụ nhé.

Anh biết khi không có anh đi cùng vợ cảm thấy thiếu thốn lắm đúng không em, nhưng vợ đừng lo, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng thì 1825 ngày, 43800 giờ, 2628000 phút, 157680000 giây, 9460800000 tích tắc nữa, tương đương 5 năm nữa, anh sẽ đền bù cho em những ngày anh không có anh bên cạnh. Anh hứa điều đó chắc chắn anh đang làm và sẽ thành công, vì anh yêu em nhiều lắm rồi vợ ạ.

Em có biết không, nỗi nhớ em không thể nào ngủ nổi từng đêm, cứ chờ mỗi lần được gặp em. Anh biết hôm nào gặp nhau vợ cũng xinh đẹp lắm nỗi nhớ em từng ngày từng phút từng giây".

Bài viết ngay lập tức thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và bình luận. Câu chữ mùi mẫn, văn chương lai láng của chàng trai này được nhiều người công nhận là quá mãnh liệt dù cả hai mới chỉ yêu nhau được 1 tháng, thậm chí anh này còn "chu đáo" đếm từng tích tắc quen nhau. Nhiều tài khoản còn dí dỏm cho rằng có lẽ bạn gái anh sẽ cảm động muốn khóc khi đọc được bài viết dài 1000 chữ này.

Nhân vật chính trong bức tâm thư dài nghìn chữ.
Nhân vật chính trong bức tâm thư dài nghìn chữ.

Đúng là khi yêu nhau, người ta có vô vàn cách để thể hiện tình cảm với người thương và cho thế giới biết. Nhưng trường hợp khoe cả một bức thư dài dằng dặc như chàng trai trên thì quả là chuyện hiếm gặp.

Độc đáo chiếc bàn ăn được "hô biến" thành bếp nấu gọn gàng và tiện ích Thiều Bảo Trâm ưa thích makeup giống Lisa, Hải Tú trang điểm đơn giản như gái Pháp Phí Phương Anh bị gọi tên vào lùm xùm Thiều Bảo Trâm vì bài hát "tiên tri"
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp