Đạo diễn Kim Ki Duk và các tác phẩm điện ảnh để đời

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ bảy, 12/12/2020 10:02 (GMT +7)
Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk được phát hiện đã qua đời tại một bệnh viện ở Latvia do mắc bệnh Covid-19. 

Ngày 11/12, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk được phát hiện đã qua đời tại một bệnh viện ở Latvia do mắc bệnh Covid-19

Kim Ki Duk, sinh năm 1960, là một nhà làm phim người Hàn Quốc nổi tiếng với phong cách làm phim nghệ thuật riêng. Các tác phẩm của ông không đi mòn theo lối cũ mà viết lên một phong cách độc đáo và đầy ấn tượng. Những bộ phim của ông đều nhận rất nhiều tán thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.

Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk được phát hiện đã qua đời tại một bệnh viện ở Latvia do mắc bệnh Covid-19. 
Đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk được phát hiện đã qua đời tại một bệnh viện ở Latvia do mắc bệnh Covid-19. 

Trước khi cả thế giới biết đến bộ phim nổi tiếng “Ký sinh trùng” của đạo diễn Bong Joon-ho thì thành công của điện ảnh "đất nước củ sâm" đã được đánh dấu bằng tên tuổi của rất nhiều đạo diễn đa tài, trong đó phải nhắc đến vị “quái kiệt” điện ảnh Kim Ki Duk.

Tính đến hiện tại, Kim Ki Duk đã cho ra đời gần 20 bộ phim, trong đó không ít phim được đánh giá cao và giúp ông giành nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước.

Kim Ki Duk đã cho ra đời gần 20 bộ phim được đánh giá cao,
Kim Ki Duk đã cho ra đời gần 20 bộ phim được đánh giá cao,

Samaria - Câu chuyện về những cô gái điếm

Một trong những bộ phim nổi tiếng và tiêu biểu nhất của Kim Ki Duk là "Samaria" (2004). Bộ phim đã đem về cho ông giải Gấu bạc Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin.

"Samaria" là bộ phim có thể loại bi kịch kể về câu chuyện đau lòng về hai cô bé thiếu nữ Jea-Young và Yeo-Jin đã vướng vào tình cảnh làm gái điểm chỉ vì muốn kiếm tiền đi du lịch Châu Âu.

'Samaria' là bộ phim có thể loại bi kịch kể về câu chuyện đau lòng về hai cô bé thiếu nữ Jea-Young và Yeo-Jin.
"Samaria" là bộ phim có thể loại bi kịch kể về câu chuyện đau lòng về hai cô bé thiếu nữ Jea-Young và Yeo-Jin.

Sau cái chết bi thảm của Jea-Young, cô bé Yeo-Jin đã quyết định lên giường với tất cả những gã đàn ông đã ngủ với bạn mình trước đây và trả họ đúng số tiền họ đã trả cho Jea-Young. Bố của Yeo-Jin khi biết chuyện đã rất đau đớn. Ông tìm mọi cách để ngăn cản con gái và trả thù những người đàn ông đã ngủ với con mình, dù là những hình phạt tàn khốc hay đẫm máu.

"Samaria" thực sự đã ám ảnh rất lớn đối với khán giả. Bộ phim phần nào tạo nên sức hấp dẫn của đạo diễn gạo cội Kim Ki Duk.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân - một "bài thơ" tuyệt tác về đời người

Bên cạnh "Samaria", "Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân" (2003) cũng là một bộ phim điện ảnh ăn khách nhất của Kim Ki Duk. Khác với những bộ phim thường thấy, "Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân" đậm chất triết lý Phật giáo. Phim có sự tham gia của các diễn viên Su Oh-yeong, Kim Young-min, Seo Jae-kyung và Kim Jong-ho. Bộ phim đã giành các giải thưởng tại các liên hoan phim trong nước và quốc tế.

'Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân' (2003) cũng là một bộ phim điện ảnh ăn khách nhất của Kim Ki-duk.
"Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân" (2003) cũng là một bộ phim điện ảnh ăn khách nhất của Kim Ki-duk.

Bộ phim gồm 5 phân đoạn chính, xoay quanh cuộc đời một chú tiểu và vị sư phụ của chú theo dòng thời gian, mỗi mùa xuất hiện là tương ứng với vài năm cho đến chục năm đã trôi qua. Chú tiểu lớn lên và vướng vào yêu đương, vi phạm giới luật, sát sinh, cuối cùng lại trở về làm sư. Sự kết hợp giữa cảnh sắc, ánh sáng từ tự nhiên và những cảnh quay chân thực, "Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân" mang lại cảm giác rất thư thái và mãn nhãn. Mỗi cảnh xuất hiện trong phim được người xem ví như một bức tranh hoàn chỉnh cả về hình và ý.

Kẻ cướp trái tim (Bad guy)

"Kẻ cướp trái tim" (2001) là bộ phim góp phần tạo nên tiếng vang cho đạo diễn Kim Ki Duk khi ông khai thác về chủ đề tình dục kết hợp bối cảnh và cách quay phim đã làm nổi bật lên rào cản xã hội giữa những người không cùng đẳng cấp.

'Kẻ cướp trái tim' (2001)
"Kẻ cướp trái tim" (2001)

Câu chuyện kể về một người đàn ông gài bẫy một phụ nữ vào con đường mại dâm, sau đó lại trở thành người bảo vệ cô ấy. Bộ phim này của Kim Ki Duk từng gây tranh cãi vì miêu tả quá "chân thực" về xã hội đen, mại dâm và nô lệ tình dục, nhưng cũng vì điều đó đã mang lại thành công vị đạo diễn với sự quan tâm của rất nhiều khán giả dành cho bộ phim.

Tuy nhiên, đây cũng là bộ phim đầy tai tiếng khi nữ chính Seo Won từng tố cáo bị đạo diễn Kim Ki Duk và nam diễn viên Cho Jae Hyun tra tấn tinh thần và thể xác suốt 2 tháng.

Moebius (Vòng Tròn Tội Lỗi) 

Hầu hết các tác phẩm kinh điển của Kim Ki Duk đều gây sốc khán giả vì yếu tố bạo lực và tình dục. "Moebius" (2013) là một ví dụ điển hình.

'Moebius' (2013)
"Moebius" (2013)

Đây được xem như là bộ phim "nặng đô" nhất của Kim Ki Duk với hàng loạt cảnh phim bạo lực, cưỡng hiếp, loạn luân... Cảnh người mẹ vì ghen tuông mà đã cắt bỏ “của quý” của con trai là một trong những cảnh phim khiến người xem phải toát mồ hôi hột.

Lý giải về thể loại này, đạo diễn Kim Ki Duk cho biết nếu như tôn giáo, chính trị, tình yêu hay khoa học là các yếu tố tồn tại trong cuộc sống thì với ông tình dục cũng là một hình thức cầu nguyện.

Pietà (Sự Cứu Rỗi)

"Pietà" (2013) - bộ phim gắn mác 19+ từng được đề cử Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất và đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2012. Cũng giống những bộ phim khác của Kim Ki Duk, "Pietà" ngập tràn những phân cảnh khiến người xem "sợ hãi" như cảnh đánh đập người vay nặng lãi, phụ nữ bán thân cứu chồng... 

'Pietà' (2013)
"Pietà" (2013)

Bộ phim nói về một gã giang hồ tên Gang Do đã từng ra tay tàn ác với một người phụ nữ tự nhận là mẹ của hắn. Ban đầu hắn ta tỏ ra ngang ngạnh và không nhận mẹ, nhưng dần dần Gang Do thay tâm đổi tính và... đem lòng yêu bà. Mối tình "loạn luân" này từng nhận nhiều phản ứng trái chiều của khán giả, nhất là khi được  đạo diễn miêu tả quá sâu và đầy ám ảnh.

Kim Ki Duk từng vướng phải nhiều cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng táo bạo của ông khi mang điện ảnh Hàn lên một ngưỡng mới. Bằng chứng là những tác phẩm tuy gây nhiều tranh cãi và tai tiếng nhưng đã đem lại nhiều tiếng vang và giải thưởng cho vị đạo diễn này. Chính vì thế sự ra đi đột ngột của đạo diễn Kim Ki Duk vừa qua được nhiều nhà làm phim nổi tiếng cho là một mất mát lớn của ngành điện ảnh Hàn Quốc.

"Quái kiệt điện ảnh" Hàn Quốc Kim Ki Duk qua đời vì mắc Covid-19 Việt Nam sẽ có vaccine Covid-19 dạng nhỏ mắt và xịt mũi Vaccine Covid-19 của Úc bị hủy vì cho dương tính giả với HIV MC Ellen DeGeneres xác nhận dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp