Đi tác nghiệp, nữ nhà báo yêu luôn tên tội phạm khét tiếng

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 24/12/2020 23:05 (GMT +7)
Trong quá trình tác nghiệp, nữ nhà báo Smythe đã nảy sinh tình cảm với tên tôị phạm bị ghét nhất nước Mỹ.

Theo đó, mối quan hệ yêu đương giữa Smythe - người đã gia nhập Bloomberg với tư cách một phóng viên pháp luật vào năm 2012 - và tên tội phạm Shkreli được tiết lộ trên tạp chí Elle vào ngày 20/12 vừa qua.

Tờ New York Times cũng đã đưa tin về việc Christie Smythe - người đưa tin về quá trình Martin Shkreli từ CEO hãng dược danh tiếng trở thành tên tội phạm bị ghét nhất nước Mỹ, bất ngờ tiết lộ rằng mình đã yêu kẻ tù tội kia, thậm chí cô còn sẵn sàng bỏ việc vì anh ta.

Trong bức thư gửi đến Thẩm phán liên bang vào tháng 4, nữ nhà báo Christie Smythe đã viết rằng việc tìm thấy tình yêu với Martin là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với cô. Cô cũng giãi bày tình cảm của mình với cựu giám đốc điều hành hãng dược phẩm, người bị dư luận Mỹ ghét cay ghé đắng và đang thụ án 7 năm tù về tội lừa đảo.

Cụ thể, vào ngày 14/4, cô Smythe, 37 tuổi đã viết thư cho Thẩm phán Tòa án quận phía Đông của New York Kiyo Matsumoto xem như đó là một phần của nỗ lực của cô cùng với các luật sư của Shkreli, yêu cầu cho người yêu được quản thúc tại gia.

Nữ nhà báo trải lòng, lần đầu tiên, cô đặt chân đến phòng xử án của ngài thẩm phán với tư cách là phóng viên phụ trách đưa tin vụ án của Martin Shkreli vào năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cô gửi bức thư này cho ngài trong vai trò là bạn gái và sẽ là bạn đời của Shkreli

Martin Shkreli (ở giữa) rời khỏi tòa án vào năm 2017. Ảnh: AP
Martin Shkreli (ở giữa) rời khỏi tòa án vào năm 2017. Ảnh: AP

Lý do là vì Shkreli - người nổi tiếng vì tăng giá một loại thuốc điều trị AIDS lên 5.000%, có thể nghiên cứu ra loại thuốc chữa Covid-19 cũng như hạn chế việc lây nhiễm của virus này nếu ông ta được ra tù.

Cô Smythe cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus trong nhà tù và cho rằng người yêu mình không đáng bị kết án tử hình, vì Smythe thấy rõ việc kiểm soát lây lan virus Covid-19 nằm ngoài khả năng kiểm soát của các nhân viên nhà tù. Cô cũng nói rằng mình không đáng bị mất cơ hội tận hưởng hạnh phúc với người đàn ông mà cô yêu.

Trước đó, vào tháng 9/2015, ông Shkreli, lúc đó 32 tuổi và là giám đốc điều hành của Turing Pharmaceuticals,. Trong một đêm, Shkreli đã thổi giá thuốc Daraprim - loại thuốc điều trị nhiễm ký sinh trùng hiếm gặp, có khả năng gây tử vong - từ 13,5 USD lên 750 USD một viên. Ông ta đã bị buộc tội đẩy giá, hứng chịu nhiều sự chỉ trích dữ dội từ dư luận và bị gọi là “Pharma Bro”.

Các nhà hoạt động AIDS đổ cát vệ sinh cho mèo lên bức ảnh khuôn mặt của Shkreli trong cuộc biểu tình phản đối tăng giá thuốc trước trụ sở hãng dược Turing Pharmaceuticals ở New York. Ảnh: AP
Các nhà hoạt động AIDS đổ cát vệ sinh cho mèo lên bức ảnh khuôn mặt của Shkreli trong cuộc biểu tình phản đối tăng giá thuốc trước trụ sở hãng dược Turing Pharmaceuticals ở New York. Ảnh: AP

Đến tháng 12/2015, Shkreli bị bắt khi đang là quản lý quỹ đầu tư kiêm giám đốc điều hành của hãng dược Retrophin. Ngoài ra, ông còn bị buộc tội gian lận chứng khoán, âm mưu lừa dối các nhà đầu tư và quản lý tiền sai cách.

Kiểm tra nồng độ cồn bằng... ống tre Trẻ chảy nước mũi màu xanh, vàng có phải là nhiễm vi khuẩn, phải sử dụng kháng sinh? Phát hiện loài thú mới giống chuột lang nhưng có họ hàng với voi Bộ VHTTDL đề nghị Hà Giang làm rõ vụ Panorama Mã Pì Lèng bề thế hơn trước
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp