Bà mẹ 7 con ung thư giai đoạn cuối chiến thắng trong cuộc thi thể hình

Thu Trần Đăng lúc: Thứ năm, 03/12/2020 16:12 (GMT +7)
Chiến thắng cuộc thi thể hình, bà mẹ 7 con đã chứng minh được cho mọi người thấy nghị lực sống phi thường của mình khi đối diện với căn bệnh ung thư.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó biết được mình mắc ung thư giai đoạn cuối thì sẽ như thế nào không? Bạn mạnh mẽ chiến đấu, sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa hay chán nản, buông xuôi. Hãy lắng nghe câu chuyện dưới đây, bạn sẽ cảm phục nghị lực sống của người phụ nữ này khi đang cận kề với cái chết.

 Alisha Salih (Australia) được chẩn đoán mắc ung thư vú từ năm 2017, cô đã dành quãng thời gian ít ỏi còn lại để hoàn thành những điều mong muốn, trong đó có tham gia một cuộc thi thể hình. Được biết, thời điểm này Alisha Salih đang mang thai ở tuần thứ 29. Các bác sĩ dự đoán cô sống được tối đa thêm 10 năm nữa.

Vào những tháng cuối thai kỳ, Salih đã phẫu thuật cắt bỏ vú đồng thời tiến hành xạ trị, hóa trị ngay sau khi sinh con.

Salih bắt đầu đến phòng tập gym để cơ thể khỏe khoắn và tinh thần được phấn chấn hơn. Bà mẹ 7 con cũng bắt đầu lên danh sách những việc muốn hoàn thành trong quãng thời gian còn lại của mình.

"Khi tôi mới lên danh sách việc muốn làm, chồng tôi hỏi: Sao toàn liên quan đến anh và bọn trẻ vậy? Còn em thì sao, em muốn làm gì cho bản thân? Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến những thứ mình thật sự muốn đạt được", Salih nói.

Và cũng nhờ tham gia luyện tập thể hình, Salih giảm được 24kg, người phụ nữ 31 tuổi liền ghi danh trong cuộc thi ICN Muscle & Model Championships vào cuối tháng 10 và xuất sắc giành chiến thắng ở 2 hạng mục.

Alisha Salih tâm sự: "Có những ngày, do tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, tôi buồn nôn, mệt mỏi, đau cơ và khớp. Tuy nhiên, tôi không bao giờ lấy đó là cái cớ để nghỉ tập mà coi như động lực để bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn".

Bà mẹ 7 con ung thư giai đoạn cuối chiến thắng trong cuộc thi thể hình - Ảnh 1

Và rồi theo thời gian, căn bệnh ung thư của Alisha Salih đã bước sang giai đoạn 4, trên cơ thể của cô xuất hiện hạch, nhiều triệu chứng tồi tệ bắt đầu hành hạ cơ thể, nhưng Salih vẫn lạc quan và duy trì tập luyện thường xuyên với sự giúp đỡ của chồng.

Salih thường xuyên chia sẻ hình ảnh tích cực, những khoảnh khắc đẹp khi vui đùa bên các con và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trên trang cá nhận của mình. Cô hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ có chung cảnh ngộ.

Cô cũng bày tỏ rằng cảm thấy rất kỳ lạ, dù đã ở giai đoạn 4, nhưng cô chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ như lúc này. "Đôi khi, cuộc sống của chúng ta sẽ có những trở ngại, khiến hành trình của chúng ta khó khăn hơn so với những người khác, nhưng chỉ cần có niềm tin vào bản thân, tôi tin mọi người đều sẽ làm được những điều phi thường", Salih bày tỏ và mong muốn mọi người hãy suy nghĩ tích cực đến phút cuối cùng.

Hiện câu chuyện của bà mẹ 7 con bị ung thư thu hút rất nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân ung bướu. Thay vì buồn phiền, lo lắng, Salih đã truyền cho họ một năng lượng tích cực, một sức sống mãnh liệt khiến cho quãng thời gian còn lại của họ thêm ý nghĩa hơn.

Người mẹ mắc ung thư từ chối điều trị để sinh con đã qua đời Biểu hiện sớm nhất của ung thư dương vật không được chủ quan bỏ qua Bé 5 tuổi đã sàng lọc ung thư: Bác sĩ cảnh báo dịch vụ kinh doanh nỗi sợ Chuyên gia cảnh báo ung thư da do nhiễm độc asen từ nguồn nước, mỹ phẩm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp