Thụy Điển: Phát hiện người đàn ông bị mẹ nhốt trong nhà suốt 28 năm

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 02/12/2020 22:18 (GMT +7)
Một người mẹ ở Thụy Điển đã nhốt con trai của mình trong căn hộ suốt 28 năm, khiến nạn nhân bị suy dinh dưỡng và hạn chế trong giao tiếp.

Vào hôm qua 1/12, cảnh sát Thụy Điển đã tạm giữ một người mẹ vì tình nghi giam giữ bất hợp pháp con trai của mình trong căn hộ ở ngoại ô phía nam Stockholm suốt 28 năm trời.

Theo Ola Osterling - phát ngôn viên cảnh sát Stockholm nói với AFP, rằng người mẹ đã nhốt con trai của mình suốt một thời gian dài, trong khi các báo Expressen và Aftonbladet đưa tin người con trai đã bị giam trong 28 năm.

Theo đó, người mẹ đã kéo con trai mình khỏi trường học khi cậu bé chỉ mới 12 tuổi và bắt đầu nhốt trong căn hộ kể từ đó. Tính đến nay, con trai bà đã 41 tuổi và

Sau khi người mẹ 70 tuổi được đưa vài bệnh viện, một người thân giấu tên tìm thấy cậu bé năm xưa vào ngày 29/11. 

Một người thân giấu tên cho biết căn hộ nơi người đàn ông bị giam giữ trông giống như một căn nhà hoang, không được dọn dẹp trong nhiều năm. Khi người họ hàng nói trên đến, nạn nhân cảm thấy sợ hãi, vì đối với ông chỉ có người mẹ là cảm giác an toàn duy nhất.

Khi tìm thấy, người đàn ông bị lở loét, nhiễm trùng ở chân, gần như không thể đi lại và khả năng giao tiếp rất hạn chế. Theo phát ngôn viên Osterling chỉ nói người đàn ông đang ở trong bệnh viện, vết thương của ông không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo thông tin từ phía cảnh sát thì người mẹ đã phủ nhận các cáo buộc. Vì vậy, nguyên nhân người mẹ nhốt con trai của mình trong căn hộ vẫn đang được điều tra.

Căn hộ nơi bà mẹ nhốt con trai mình suốt 28 năm
Căn hộ nơi bà mẹ nhốt con trai mình suốt 28 năm

Sau khi sự việc được đăng tải, điều dư luận quan tâm là tại sao không ai phát hiện việc giam giữ bất hợp pháp trong thời gian dài như vậy. Theo những người sống cùng căn hộ nói với truyền thông địa phương rằng họ đã không nhìn thấy người đàn ông trong nhiều năm.

Một số người khách thì khác thắc mắc tại sao không có bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra sự biến mất bất thường của cậu bé 12 tuổi năm xưa. Thêm vào đó, tòa nhà nơi người mẹ cùng cậu con trai sinh sống từng được cải tạo, vậy tại sao vẫn không có ai phát hiện sự việc trên.

Theo chia sẻ từ một người hàng xóm khác thì thỉnh thoảng có gặp người mẹ và cảm thấy hơi kỳ lạ vì cửa sổ căn hộ của hai mẹ con sinh sống không bao giờ mở.

Hiện, tất cả hàng xóm đều cảm thấy bàng hoàng khi biết được thông tin người mẹ đã nhốt con trai mình suốt 28 năm.

Nam thanh niên nhốt người yêu trong nhà nghỉ nhiều giờ để đánh đập TP.HCM: Bé gái 3 tuổi chấn thương sọ não nguy kịch, nghi bị mẹ đẻ bạo hành Mẹ cho con trai 9 tuổi vào tận phòng sinh chứng kiến cảnh sinh nở Lâm Đồng: Bà mẹ bị xa lánh vì hiến tạng con trai cứu 6 người Hà Tĩnh: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy cùng lời nhắn 'mẹ xin lỗi con' Học liên tục từ sáng đến 23h đêm, cậu bé xin mẹ ngủ 5 phút và ra đi mãi mãi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp