Người đồng ý cho thai phụ Bắc Ninh nuôi con: Giành lại bé khi phát hiện có vấn đề

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 07/12/2020 10:17 (GMT +7)
Dù trước đó đã đồng ý cho con chị Thảo, người phụ nữ ở Gia Lai đã thay đổi ý định, đòi lại con vì thấy không ổn.
Hashtag #Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh #NEWS #Nóng trên MXH

Liên quan tới vụ việc "thai phụ" Nguyễn Thị Thúy Thảo (SN 1998, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) mất tích rồi báo tin đã sinh con tại Gia Lai, chiều tối 6/12, tại Bệnh viện TP.Pleiku - chị N.T.Đ.T. (30 tuổi, trú tại Pleiku), là mẹ ruột của bé trai mà Thảo định xin về nuôi đã chính thức lên tiếng.

Chia sẻ trên tờ VTC News, chị Đ.T cho hay, gia đình chị rất khó khăn vì chồng đã bỏ đi từ khi chị mang thai, mẹ lại bị ung thư nên không có khả năng nuôi con. Qua mạng xã hội, chị chia sẻ thông tin muốn đưa con cho 1 gia đình nào đó có hoàn cảnh tốt để chăm sóc cháu. Sau đó, Thảo đã liên hệ để xin nuôi bé.

Cô gái Nguyễn Thị Thúy Thảo không hề mất tích, vào Gia Lai để xin con. Ảnh VTC
Cô gái Nguyễn Thị Thúy Thảo không hề mất tích, vào Gia Lai để xin con. Ảnh VTC

Chị T. kể, ban đầu dự định sau sinh hơn 1 tuần để bé cứng cáp rồi mới giao cho Thảo nhưng trước ngày sinh Thảo liên tục gọi điện đòi vào nhận bé, thậm chí tìm vào tận nhà.

"Lúc vào, cô đi người không, không cầm theo hành lý gì nên tôi cũng thấy thương. Lúc lên nhập viện chờ sinh, tôi có hỏi là chị làm thủ tục bằng giấy tờ của chị hết thì lấy gì em làm giấy chứng sinh, Thảo nói tôi đừng lo, có người quen sẽ giúp việc này”, chị Đ.T. nói.

Và đến tối ngày 5/12, chị T. mổ đẻ bé trai, lúc này Thảo ở cùng trong bệnh viện. Đến sáng hôm sau, ngày 6/12 người nhà của Thảo vào muốn xin bế cháu vì chị T. vẫn nghĩ là người nhà mong cháu nên cũng cho bồng bế.

Nhưng sau đó, chị Đ.T nhanh chóng phát hiện ra chị Thảo và gia đình Thảo có vấn đề. Vì vậy, chị Đ.T. và mẹ ruột đã giành lại con thì bị một phụ nữ trung tuổi la mắng bảo là "bắt cóc". Chị nói: "Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không hề biết Thảo giấu gia đình việc sảy thai và sắp đặt câu chuyện bị mất tích như vậy. Nếu biết, tôi đã không đồng ý cho Thảo nhận con”.

Mẹ chị T. cũng cho hay, sau khi biết chuyện bà và con gái đã quyết định dù gia đình có khó khăn thế nào cũng ráng nuôi bé chứ không cho ai nữa.

Theo đó, ngày 2/12, chị Nguyễn Thị Thúy Thảo là "thai phụ" đi khám ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh) rồi mất tích. Đến 6/12 thì người nhà nhận được tin Thảo sinh con ở Gia Lai. Chị Thảo nói với nhà rằng chị không rõ vì sao lại ở trong này, thậm chí bịa câu chuyện về lá bùa và người phụ nữ lạ đưa chị vào viện sinh bằng một cái tên giả.

Tuy nhiên, công an điều tra nhanh chóng xác định người phụ nữ ở Bắc Ninh này bị sảy thai ở tháng thứ 5, sau đó mang bụng giả, giấu gia đình vào Gia Lai xin một đứa trẻ mới sinh làm con.

Thảo kết hôn vào tháng 9/2019, sau đó mang thai nhưng không may bị sảy ở tháng thứ 5. Vì sợ bị phát hiện, Thảo giấu sự việc và vẫn giả có bầu.

Qua mạng xã hội, biết chị T. có thai cùng thời điểm với mình lại không có khả năng nuôi con, Thảo liên hệ để xin con và hẹn lúc bé ra đời sẽ đến Pleiku đón bé đồng thời sẽ bồi dưỡng tiền cho người mẹ.

Ngày 2/12, Thảo bắt xe vào để đón cháu bé và đêm 5/12, sau khi chị T. sinh con trai, Thảo gọi điện về cho gia đình, báo đã sinh con ở bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận bản thân không hề mất tích hay bị bắt cóc.

Thai phụ ở Bắc Ninh mất tích: Sảy thai từ tháng thứ 5, mang thai giả, vào Gia Lai xin con Sản phụ mất tích tại Bắc Ninh: Lá bùa bí ẩn trên người và 2 người phụ nữ lạ Vụ thai phụ mất tích bí ẩn khi khám: Chồng cầu cứu báo chí, cộng đồng mạng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp