Bị cáo bạo hành con đẻ đến tử vong cũng từng bị bồ của mẹ xâm hại khi nhỏ

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 18/11/2020 21:38 (GMT +7)
Chiều 18/11, phiên tòa xét xử mẹ ruột cùng bố dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong có thêm tình tiết đau lòng: bị cáo nói từng bị bồ của mẹ xâm hại lúc nhỏ.
Hashtag #Xâm hại tình dục #NEWS #Nóng trên MXH

Chiều nay 18/11, TAND TP. Hà Nội tiếp tục xét xử 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, cùng 29 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi bạo hành con gái 3 tuổi đến chết và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước HĐXX, Lan Anh đã nói lời xin lỗi mẹ trước khi nói ra những lời làm tổn thương mẹ mình. Cụ thể, Lan Anh khai mẹ cô cũng từng là mẹ đơn thân. Khi còn nhỏ, cô từng nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ quan hệ tình dục với người tình. Những người tình của mẹ khi ấy thậm chí còn có ý định xâm hại cô. May vì có nhà ông bà ngoại gần đấy nên nữ bị cáo đã hét lên, nên mới không bị họ làm hại.

Khi nói những lời này, Lan Anh khóc.

Hai bị cáo liên tục gục mặt khóc tại phiên tòa khi nhắc đến cái chết thương tâm của con gái
Hai bị cáo liên tục gục mặt khóc tại phiên tòa khi nhắc đến cái chết thương tâm của con gái

Bị cáo sau đó quỳ gối gào khóc xin lỗi mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Ngồi ở bên dưới, mẹ đẻ Lan Anh - bà Vũ Thị Dự - ôm chặt di ảnh cháu và khóc nức nở.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, năm 2016, Lan Anh kết hôn với anh T.N.S. (27 tuổi, quê Hải Dương) và có một người con chung là cháu M.

Sau khi kết hôn, do phát sinh mâu thuẫn nên Lan Anh không chung sống cùng chồng mà chuyển về ở với mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự (51 tuổi; trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Sau khi sinh cháu M. được 3 tháng thì Lan Anh quen biết và sống chung với Nguyễn Minh Tuấn nên đã để con gái cho mẹ đẻ chăm sóc.

Năm 2018, Lan Anh ly hôn với anh S. và kết hôn với Tuấn. Sau đó, 2 người này có 1 con chung là cháu Nguyễn M.T.

Tháng 10/2019, 2 người này thuê phòng ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) để sinh sống. Tại đây, do thường xuyên phải thức đêm để làm việc nên Tuấn đã mua ma túy tổng hợp về rồi rủ vợ cùng sử dụng.

Khoảng tháng 2, Tuấn liên hệ với một đối tượng nam giới tên Nam (không xác định được nhân thân) để mua 2.300.000 đồng tiền ma túy đá và bảo vợ đi lấy hàng mang về cất giữ tại phòng trọ để sử dụng dần.

Ngày 5/3, Lan Anh gọi điện thoại cho bà Dự xin đón cháu M. sang ở cùng và được bà Dự đồng ý.

Từ 8h sáng 29/3 đến 2h sáng 30/3, bé M. đã bị Lan Anh và Tuấn 6 lần đánh đập rất dã man, tàn bạo. Cháu bị đa chấn thương trên khắp cơ thể và qua đời do chấn thương sọ não nặng.

Bà Dự nhiều lần không kìm được nước mắt trước phiên tòa xét xử con gái, trong khi tay vẫn luôn ôm khư khư di ảnh của cháu gái đáng thương
Bà Dự nhiều lần không kìm được nước mắt trước phiên tòa xét xử con gái, trong khi tay vẫn luôn ôm khư khư di ảnh của cháu gái đáng thương
Đại diện VKS đọc tuyên án cuối cùng dành cho 2 bị cáo
Đại diện VKS đọc tuyên án cuối cùng dành cho 2 bị cáo

Theo đó, kết quả cuối cùng Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Tuấn mức tử hình về tội "Giết người", 24-30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý", tổng hình phạt là tử hình. 

Xử phạt bị cáo Lan Anh mức án chung thân về tội "Giết người", 25-30 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma tuý", tổng hình phạt là chung thân.

Bị cáo Tuấn sẽ bị tử hình, trong khi bị cáo Lan Anh bị tuyên án chung thân, cả 2 gần như sụp đổ
Bị cáo Tuấn sẽ bị tử hình, trong khi bị cáo Lan Anh bị tuyên án chung thân, cả 2 gần như sụp đổ

Khi nghe đề nghị của Viện kiểm sát, Lan Anh bật khóc xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Đồng thời, xin lỗi mẹ đẻ của mình sau cái chết của con gái và quỳ gối xin lỗi gia đình nhà chồng sau những lỗi lầm của mình.

Những phút cuối cùng, bị cáo Lan Anh liên tục nói lời xin lỗi đến mẹ và gia đình chồng
Những phút cuối cùng, bị cáo Lan Anh liên tục nói lời xin lỗi đến mẹ và gia đình chồng
Cô quỳ xuống hướng mắt về mẹ mình và di ảnh con gái cầu mong sự tha thứ
Cô quỳ xuống hướng mắt về mẹ mình và di ảnh con gái cầu mong sự tha thứ

Trước khi nghị án, HĐXX cho hai bị cáo nói lời sau cùng. Nguyễn Minh Tuấn rưng rưng khóc, gửi lời xin lỗi mẹ vợ và bày tỏ hối hận sau những gì đã xảy ra. Tuấn cầu xin HĐXX giảm án cho vợ. Bị cáo cho biết từ khi kết hôn "Lan Anh là người hết lòng vì chồng, gia đình chồng".

Trong khi đó, bà Vũ Thị Dự - bà ngoại bé M. - giữ nguyên quan điểm mức phạt cao nhất đối với Tuấn. Còn với Lan Anh, bà bày tỏ mong muốn được giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo còn nuôi con nhỏ. 

Không còn nổi đau nào lớn hơn việc chính con gái mình lại hại chết cháu mình, bà Dự gần như khóc nức nở suốt phiên tòa.
Không còn nổi đau nào lớn hơn việc chính con gái mình lại hại chết cháu mình, bà Dự gần như khóc nức nở suốt phiên tòa.

"Lan Anh có thể giết chết con của nó, nhưng tôi thì không làm được điều ấy. Dẫu sao nó cũng là con tôi...", bà Dự nói.

Dự kiến chiều mai, 19/11, Tòa sẽ tuyên bản án cuối cùng dành cho 2 bị cáo.

Bình Dương: Nam thanh niên ngang nhiên cầm súng vào cướp ngân hàng Ăn hơn chục gói mỳ cay, nữ sinh bị hôn mê, tim ngừng đập Bà bé 3 tuổi bị bạo hành đến chết đề nghị xử kịch khung con gái và con rể
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp