Nữ sinh Quảng Nam ăn mì tôm cứu trợ thay cơm vì ước mơ được đi học

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 21/12/2020 20:39 (GMT +7)
Câu chuyện cảm động về em Lê Thị Hoài - nữ sinh Quảng Nam ăn mì tôm cứu trợ thay cơm để nuôi ước mơ đi học đang nhận nhiều sự đồng cảm và chia sẻ từ cư dân mạng

Nữ sinh Lê Thị Hoài (sinh năm 2002) là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Gia đình em sinh sống tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, tỉnh Quảng Nam, nằm trong diện hộ nghèo với đời sống kinh tế hết sức khó khăn. Bố Hoài qua đời từ năm 2015 sau một vụ tai nạn giao thông, mẹ em là lao động chính trong gia đình, một mình tần tảo nuôi 3 người con ăn học.

Mấy tháng trước, sau khi biết tin con gái đỗ đại học, mẹ Hoài muốn em ở nhà vì không có tiền cho con ăn học. Mẹ Hoài chia sẻ: "Con bé khóc lên khóc xuống, rồi năn nỉ xin mẹ được đi học. Nó nói mẹ cho con cố học được ngày nào hay ngày ấy”.

Lê Thị Hoài - nữ sinh năm nhất Đại học Đà Năng ăn mì gói 5 ngày/tuần nuôi ước mơ tiếp tục đi học.
Lê Thị Hoài - nữ sinh năm nhất Đại học Đà Năng ăn mì gói 5 ngày/tuần nuôi ước mơ tiếp tục đi học.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hoài luôn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hoài luôn cố gắng đạt thành tích cao trong học tập.

Vì quá xót con nên mẹ Hoài đã chạy vạy cho con đi học nhưng hoàn cảnh của con lại khiến bà không cầm được nước mắt. Mẹ em Hoài kể lại: "Từ đầu năm học đến giờ nó toàn ăn mỳ tôm. Mỳ tôm của những đoàn cứu trợ lũ lụt đi ngang qua cho”. “Mới đây, nó mang tiếp xuống trường mấy thùng mỳ mà cả nhà dù đói cũng không nuốt nổi”. Mẹ nữ sinh chia sẻ Hoài vẫn cố giữ số tiền ít ỏi hồi đầu năm mẹ vay cho Hoài đi học để cho phép bản thân ăn cơm vài bữa trong một tuần.

Khó khăn chồng chất khó khăn, tháng 9 vừa qua, nhà của Hoài ở Quảng Nam đã bị đất đá vùi lấp do công trường thi công gần đó xảy ra sự cố. Hơn 3 tháng qua, mẹ và hai em của Hoài không có nhà để ở đành phải thuê nhà trọ. Xót xa trước hoàn cảnh của gia đình, địa phương đã bố trí cho mấy mẹ con ở tại hội trường thôn đã cũ nay bỏ hoang không giường, không chiếu.

Một vụ sạt lở đất ở Quảng Nam.
Một vụ sạt lở đất ở Quảng Nam.

Hoài cho biết em muốn làm thêm để có thu nhập trang trải cho việc học nhưng không có xe nên đành chịu. Thậm chí, có nhiều môn học ở trường bắt buộc sinh viên phải học và thi trên máy tính, Hoài vì không có máy nên đành bỏ qua. Ước mơ nhỏ bé của Hoài lúc này là cố gắng học giỏi để giành được học bổng san sẻ với mẹ chút ít học phí mỗi năm lên đến hơn 20 triệu đồng.

Nữ sinh xin phép thầy nghỉ học đầy "văn vở" khiến dân mạng cười ngất Lý do nữ sinh Nhật bất chấp thời tiết lạnh giá vẫn mặc váy ngắn đến trường Xem YouTube cả ngày, nữ sinh Nam Định từ học sinh giỏi Quốc gia thành bệnh nhân tâm thần Nữ sinh chết não sau khi bị chó nhà cắn 2 nhóm nữ sinh lên Facebook thách đấu, dùng mũ bảo hiểm “choảng” nhau loạn xạ Đưa tay tìm khăn tắm, nữ sinh túm ngay “bé Na” cuộn mình trên kệ xà phòng
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp