Vụ giết người bỏ trong vali: Rùng rợn với lời khai của Giám đốc người Hàn

Thu Trần Đăng lúc: Thứ bảy, 28/11/2020 21:30 (GMT +7)
Nghi phạm Jeong In Cheol thừa nhận làm ăn vỡ nợ nên lên kế hoạch cướp tài sản, nhắm vào người đồng hương.

Vào tối nay, 28/11, cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đưa thông tin liên quan đến vụ án mạng giết người phân xác giấu trong vali tại căn nhà 3 tầng ở quận 7 (TP.HCM) gây xôn xao dư luận.

Theo đó, hiện trường phát hiện vụ án mạng là căn nhà số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, là trụ sở của Công ty Creata Việt Nam.

Cũng theo thông cáo này cho biết, công an nhận tin báo lúc 18h chiều 27/11 khi chủ nhà báo có phát hiện 1 vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1.

Khi đến hiện trường, không chỉ có vali màu hồng mà Công an còn phát hiện thêm 3 túi nilon to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3. Bên trong vali và các túi đen có chứa các bộ phận cơ thể người.

Vụ giết người bỏ trong vali: Rùng rợn với lời khai của Giám đốc người Hàn  - Ảnh 1

Qua quá trình điều tra, Công an đã làm rõ lai lịch nạn nhân là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc). Nghi phạm gây án là Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc Công ty Creata Việt Nam và là bạn của nạn nhân Han Tong Duk.

Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng xe hiệu KIA màu đen của nạn nhân.

Đến khoảng 13h50 chiều 28/11 lực lượng phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 2, quận 7 đã bắt giữ được Jeong In Cheol tại 1 căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2, đồng thời thu giữ được xe KIA.

Theo nguồn tin của Vietnamnet cho hay, nghi can Jeong In Cheol đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, trong quá trình làm ăn, Jeong In Cheol bị thất bại, vỡ nợ. Vì lâm vào tình thế túng quẫn nên nảy sinh ý định cướp tài sản và mục tiêu là người bạn đồng hương giàu có.

Vụ giết người bỏ trong vali: Rùng rợn với lời khai của Giám đốc người Hàn  - Ảnh 2

Cụ thể, vào chiều tối 26/11 nạn nhân đi ô tô đến ngôi nhà ở khu dân cư Him Lam để gặp Jeong In Cheol. Lợi dụng lúc người bạn mất cảnh giác, Jeong In Cheol đã ra tay sát hại bằng các vật dụng trong nhà.

Sau đó, Jeong In Cheol đã dùng các vật dụng có sẵn trong nhà để phân xác nạn nhân, cho vào túi nilon màu đen, gói trong vali du lịch màu hồng đặt trong nhà vệ sinh ở tầng 2. Nghi phạm Jeong In Cheol dù hoảng loạn nhưng vẫn có thời gian lau dọn hiện trường.

Tuy nhiên, có lẽ vì vội mà nghi phạm Jeong In Cheol đã để lại bên cạnh vali 2 cưa tay và 1 kiềm cộng lực, là hung khí gây án và dùng để phân xác nạn nhân.

Nguồn thông tin trên còn tiết lộ, Jeong In Cheol đã cướp đi của nạn nhân số tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đêm, nghi phạm còn lấy chiếc ô tô của nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn.

Vụ giết người bỏ trong vali: Rùng rợn với lời khai của Giám đốc người Hàn  - Ảnh 3

Trước khi bị bắt, Jeong In Cheol đã di chuyển nhiều điểm ở Sài Gòn rồi về quận 2 ẩn náu tại căn hộ ở chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 7 và cơ quan lãnh sự Hàn Quốc để tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ giết người bỏ trong vali: Rùng rợn với lời khai của Giám đốc người Hàn  - Ảnh 4
Vụ giết người bỏ xác vào vali: Đã bắt được nghi phạm Giám đốc người Hàn Quốc Giám đốc người Hàn là nghi phạm vụ giết người phân xác ở quận 7 đã bỏ trốn TP.HCM: Phát hiện vali chứa thi thể người không nguyên vẹn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp