Interview
108 bài viết · tổng hợp từ biên tập 2ĐẸP và đóng góp từ cộng đồng
Trang 4

Đừng cầm bản đồ của người khác để dò từng bước đi trong cuộc đời mình!
Mỗi người có một cuộc đời khác nhau. Vậy cớ sao chúng ta cứ phải cố gắng sống và khiến cuộc đời mình trở nên hoàn hảo giống như cuộc đời của người khác?

Nếu không tận lực va chạm, sao biết mình muốn gì, thực lực mình tới đâu?
Những thất vọng mình không giỏi như mình nghĩ, những câu hỏi mình thực sự thích gì, muốn gì chỉ có thể tìm được đáp ứng khi bạn tận lực va chạm ngay ở hiện tại.

Chị từ chối làm người khác ê chê, vì chị coi trọng phẩm giá của mình hơn
Nhiều người sẽ bảo chị dại, sĩ diện hão, nhưng chị đủ tốt và tử tế không phải đi dằn mặt, sỉ nhục người đàn bà khác vì một người đàn ông thay lòng.

Vì "EM" là một, là riêng, là duy nhất
"Em" xứng đáng được yêu thương nhiều hơn "em" nghĩ đấy. Bởi vì chẳng thể tìm được ai khác giống như "em".

To đầu vẫn sợ má ba đó, thì sao nào?
Ra ngoài con là con cá mập, về nhà con là con cá con. Ai nói lớn thì không được sợ má ba?

Ở lại Paris, sau 50 tuổi mình vẫn không bị mang tiếng ế
Mình có cảm thấy đến lúc có bạn trai và mình sẽ tìm kiếm được những người bạn trai rất thú vị và trân trọng phụ nữ ở tuổi mình.

Chị từng ước mọi thứ chỉ là giấc mơ, ngủ một giấc, tỉnh dậy là qua hết!
Nhưng khi tỉnh dậy chúng còn nguyên đó. Đó không phải giấc mơ, đó là hiện thực. Và chị biết đây là cuộc đời!

Đừng để người hùng phải “ngộp thở” vì những lời tôn vinh đổi thành hiện kim
Nguyễn Ngọc Mạnh xứng đáng với những cái nghiêng mình bởi hành động đẹp đẽ của anh. Nhưng sự tri ân thực sự không nên và không cần phải “quy ra thóc".

Đừng chúc phụ nữ xinh đẹp, hãy chúc họ biết... thương
Nếu muốn thế thế giới yên ổn, hãy làm phụ nữ hạnh phúc. Nếu muốn phụ nữ hạnh phúc, họ phải biết thương nhau.

Tết này, nhà mình xa quê
Vì để phòng dịch Covid-19, Tết này nhà tôi phải ở lại Thủ đô. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hoá ra tự do, tự lo không vui như Tết đoàn viên cùng ông bà, bố mẹ

Thương những chiều cuối năm để tình yêu lan tỏa
Tết ở trong tim mỗi người, mỗi nhà. Nhưng quý hơn cả là Tết trong những sẻ chia ấm ấp giữa người với người, dù là người lạ mới gặp lần đầu.

Ngày Tết, nhớ hương nước mùi già trừ tịch
Chiều cuối năm đun một nồi nước mùi già to để tắm đã trở thành một thói quen, một nghi thức long trọng ăn sâu trong tâm khảm của rất nhiều người Viêt.

Khi mệt mỏi quá, hãy đi về nhà!
Đi về nhà, bao lo toan bộn bề như được thổi bay. Đi về nhà để thấy con cái dù có lớn đến mấy nhưng khi ở cạnh bố mẹ cũng chỉ giống như những đứa trẻ mà thôi.

Để bớt sống mông lung, hãy định hình cho mình một triết lý sống
Triết lý sống giống như một sợi dây, để bạn nương vào đó và ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Nếu như bố con mình cùng đi cách ly
Cả ngày hôm nay, trong đầu tôi bỗng bật lên câu hỏi “Sẽ thế nào nếu bố con mình phải đi cách ly”, và tôi thử tưởng tưởng kịch bản bộ phim đi cách ly 21 ngày.

"Thương em", nhưng cuối cùng chúng ta vẫn rẽ theo những hướng khác nhau
Ta đã rẽ những hướng khác nhau và đều biết rằng đó là điều phù hợp nhất. Dù vậy đôi khi ta vẫn tự hỏi: Liệu mình có gặp người mình rất thương, như đã từng?

Đừng thổi phồng vị trí của mình vì thế giới này rất rộng lớn
Khoảng cách giữa tự tin và ảo tưởng chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng. Tự tin thì tốt, nhưng ảo tưởng về vị trí sẽ khiến bạn sớm muộn cũng gặp muộn phiền.

Mách nhỏ cách loại bỏ hết cặn bẩn và nhờn của ốc
Ốc là món ăn hấp dẫn và được lòng của rất nhiều người. Tuy nhiên để sơ chế và nấu được một đĩa ốc ngon lại không phải là điều mà ai cũng làm được...