Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi ngã xuống nước tử vong khi mẹ đi lấy đồ cứu trợ

Thu Trần Đăng lúc: Thứ tư, 21/10/2020 10:37 (GMT +7)
Mới đây, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình một bé trai đã ngã xuống nước tử vong khi ở nhà với bà ngoại trong lúc mẹ đi nhận hàng cứu trợ.

Tối hôm qua ( 20/10), ông Trương Xuân Toán, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, một bé trai 8 tuổi ở địa phương đã bị đuối nước thương tâm khi sẩy chân khỏi nhà bè tránh lũ.

Nhà bè của gia đình cháu T. nơi xảy ra sự việc thương tâm
Nhà bè của gia đình cháu T. nơi xảy ra sự việc thương tâm

Nạn nhân là cháu Đinh Minh T. (8 tuổi), ở thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa. Vào lúc 15h30 cùng ngày, khi đang trú tránh lũ trên nhà bè của gia đình, cháu T. không may bị sẩy chân rơi xuống dòng nước lũ.

Lúc xảy ra vụ việc, trên nhà bè chỉ có một mình bà ngoại của cháu. Bà đã phát hiện, hô hoán mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu hơn 3m, người dân xung quanh bơi đến, lặn xuống tìm cứu cháu T. nhưng không còn kịp. Cháu T. đã tử vong.

Được biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã, bố đang đi làm ăn ở trong miền Nam. Lúc xảy ra tai nạn, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

Chính quyền xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và lo hậu sự cho cháu.

Quảng Bình: Bé trai 8 tuổi ngã xuống nước tử vong khi mẹ đi lấy đồ cứu trợ - Ảnh 2

Được biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo của xã, bố đang đi làm ăn ở trong miền Nam. Lúc xảy ra tai nạn, mẹ cháu đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

Chính quyền xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và lo hậu sự cho cháu.

Quảng Bình: Hai chiếc quan tài trẻ thơ không chỗ chôn giữa lũ Nhiều đại học cấp học bổng cho sinh viên ở vùng lũ gặp khó khăn Đưa thai phụ đi cấp cứu, xe của Hòa Minzy bị người dân ném vỡ kính Thủy Tiên trở về TP.HCM vào chiều nay sau 1 tuần cứu trợ ở miền Trung Vượt 60km trong mưa lũ khiêng người bệnh đi cấp cứu
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp